HỌC VIỆN THÁNH ANPHONGSÔ GIỮA MÙA COVID: NHẬT KÝ NGÀY 29/7/2021

Anh em ở Bệnh viện Dã chiến số 12 vẫn bình an. Xin gửi lời hỏi thăm đến quý Cha và anh em! Tình hình có vẻ đỡ căng hơn và thấy vui giùm vì có 133 người bình phục và được xuất viện. Xin quý Cha và Anh Em tiếp tục cầu nguyện.

Tin tức cũng không có gì mới. Anh em vẫn tiếp tục công việc trong các khâu đã được phân công. Riêng Thầy Tùng thì có thêm nhiệm vụ lấy rác tại các nơi ở của bệnh nhân. Công việc mệt nhọc và khá nguy hiểm, vì rác thải quá nhiều và đủ thứ dơ bẩn, trong khi, đồ bảo hộ thì mặc rất nóng lại khó thở (đã không thở được lại đầy mùi hôi), Cha Chánh Văn phòng HĐGM.VN nói vui: “Tập để hiệp thông với các bệnh nhân không thở được. Nhưng như vậy lại thấy vui hơn là ở không hoặc phải làm ở nhiệm vụ chính (lo hậu sự cho nạn nhân chết vì Covid).

Bệnh viện dã chiến Tp. Thủ Đức, ngày 29 tháng 7 năm 2021.

Nhật ký 29-7-2021

Nhật ký 29-7-2021

Hình ảnh bệnh nhân xuất viện
Hình ảnh bệnh nhân được xuất viện

Hình ảnh bệnh nhân xuất viện

Hình ảnh bệnh nhân xuất viện

Hình ảnh bệnh nhân xuất viện

Hình ảnh bệnh nhân xuất viện

Hình ảnh bệnh nhân xuất viện

Hình ảnh bệnh nhân xuất viện

Hình ảnh bệnh nhân xuất viện

Nhật ký 29-7-2021

Học viện Thánh Anphongsô, Hoc vien Thanh Anphongso, học viện DCCT, học viện DCCT, mùa Covid, nhật ký học viện mùa covid, nhat ky hoc vien mua covid

Học viện Thánh Anphongsô