HỌC VIỆN THÁNH ANPHONGSÔ GIỮA MÙA COVID: NHẬT KÝ NGÀY 24/7/2021

 Vui đời phục vụ

Tại Bệnh viện Dã chiến số 12, nhóm quý Thầy DCCT phục vụ bệnh nhân covid-19 chia sẻ về ngày 24/7 như sau: “Hôm nay, chúng con vẫn bình an và công việc chính là lo hậu cần. Riêng Thầy Hậu xung phong và được đưa vào nhóm đón tiếp bệnh nhân. Thầy có trách nhiệm chính là đo nhiệt độ và SPO2 (nồng độ Oxi trong máu, để nhận biết độ nhiễm Covid)…”

Quý Thầy đang ở Học viện thì tiếp tục mang yêu thương của quý Ân Nhân khắp nơi đến những cảnh đời khó khăn trong cơn đại dịch. Đặc biệt, hôm nay, Học viện nhận được trên 3 tấn chanh, 500 kg sả và 500 kg gừng từ giáo xứ Mỹ Trung và Mỹ Lợi (hạt Cái Bè, giáo phận Mỹ Tho) gửi tặng anh chị em vùng bị cách ly. Được biết, giáo xứ Mỹ Lợi và Mỹ Trung được Cha Sở Phêrô Nguyễn Ngọc Long và Cha Phó Ambrsio Nguyễn Bảo Trị trông coi. Quý Thầy Học viện đã phân chia thành nhiều phần chanh-sả-gừng để gửi đến những ai đang cần.

Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau (Ga 13,35).

*Một số hình ảnh được quý Thầy gửi về*

Vui đời phục vụ
Chuẩn bị nhận nhiệm vụ

Vui đời phục vụ

Vui đời phục vụ

Vui đời phục vụ

Vui đời phục vụ

Vui đời phục vụ
Sẵn sàng cho công việc với bộ đồ phòng hộ

Vui đời phục vụ

Vui đời phục vụ
Phần ăn cho mỗi người

Vui đời phục vụ

Vui đời phục vụ

Học viện Thánh Anphongsô, Hoc vien Thanh Anphongso, học viện DCCT, học viện DCCT, mùa Covid, nhật ký học viện mùa covid, nhat ky hoc vien mua covid

Học viện Thánh Anphongsô