Hòa chung niềm vui với toàn thể Giáo hội hoàn vũ cũng như gia đình dòng Chúa Cứu Thế, vào lúc 10:00, thứ Năm, ngày 01 tháng 08, Học viện thánh Anphongsô long trọng cử hành Thánh Lễ mừng kính Đấng Sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế. Hiện diện trong Thánh Lễ có quý cha thuộc cộng đoàn Dự tập Mai Thôn, quý frère, quý sơ Lasan, quý sơ dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ và một số khách mời của Học viện.
Trước khi bắt đầu Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích – Giám đốc Học viện thánh Anphongsô – có lời chào mừng tất cả mọi người đến hiệp dâng Thánh lễ trọng mừng kính thánh Anphongsô.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ bài Tin Mừng (Mt 9,35–10,1), Cha Giuse diễn tả lòng chạnh thương của Chúa Giêsu trước cảnh lầm than vất vưởng của dân nghèo. Lòng chạnh thương của Chúa Giêsu không chỉ là một xúc cảm của con người mà còn diễn tả qua hành động cụ thể với lời mời gọi môn đệ: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9,37-38.) Lòng chạnh thương ấy được phản chiếu rõ nét nơi cuộc đời và con người của thánh Anphongsô mà chúng ta mừng kính hôm nay. Quả thật, thánh Anphongsô đã mặc lấy con tim của Chúa Cứu Thế để chạnh thương trước nỗi thống khổ của phận người, ngõ hầu Ơn Cứu Độ Chứa Chan nơi Đức Kitô chạm đến những người nghèo khổ tất bạt nhất trong thời bấy giờ. Ước gì lòng chạnh thương của Chúa Giêsu được bén rễ sâu và sinh hoa trái trong tâm hồn của mỗi tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, nhờ đó ân sủng của Thiên Chúa tiếp tục vươn dài đến tận cùng trái đất.
Sau Thánh lễ, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân cùng chia sẻ niềm vui với gia đình Học viện trong bữa cơm thân mật.
Nguyện xin Thánh Anphongsô và Mẹ Hằng Cứu Giúp chuyển cầu cho chúng ta là Những Thừa sai của Hy vọng luôn theo bước chân của Chúa Cứu Thế bằng cách trở thành ánh sáng cho trần gian (x. Communicanda 1/2024), ngõ hầu tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa luôn tuôn tràn đến mọi tâm hồn dương thế, đặc biệt là những người nghèo trong thế giới hôm nay.
Truyền thông Học viện thánh Anphongsô