
HƯỚNG DẪN
HÀNH HƯƠNG & HƯỞNG ƠN TOÀN XÁ
NĂM THÁNH 100 NĂM DCCT HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM
(Lưu hành nội bộ)
- Tải file Hướng dẫn hành hương (file Word)
- Tải file Hướng dẫn hành hương (file PDF)
_001.jpg)
THƯ MỤC
“'Nghi thức chúc lành cho những người hành hương' trích trong Sách Chúc lành, số 404-430.” Uỷ ban Phụng tự - HĐGM.VN chuyển ngữ (2015). Truy cập ngày 05-12-2024, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/nam-thanh-long-thuong-xot-nghi-thuc-chuc-lanh-cho-nhung-nguoi-hanh-huong-19067
Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. “Bản văn phụng vụ trong Năm Thánh 2025.” Uỷ ban Phụng tự - HĐGM.VN chuyển ngữ (2024). Truy cập ngày 05-12-2024, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/ban-van-phung-vu-trong-nam-thanh-2025
Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích. Hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ: nguyên tắc và định hướng (2001). Uỷ ban Văn hoá – HĐGM.VN chuyển ngữ (2003).
Hồ Văn Xuân. Lời nguyện tín hữu. Hà Nội: NXB. Tôn Giáo, 2009.
LM. Giuse Phạm Đình Ái, S.S.S. “Các điều kiện để lãnh nhận ân xá.” Truy cập ngày 05-12-2024, https://tgpsaigon.net/bai-viet/cac-dieu-kien-de-lanh-nhan-an-xa-67422
LM. Giuse Phạm Đình Ái, S.S.S. “Tìm hiểu Ơn Toàn Xá trong mùa đại dịch Covid-19.” Truy cập ngày 05-12-2024, https://tgpsaigon.net/bai-viet/tim-hieu-on-toan-xa-trong-mua-dai-dich-covid19-60077
Sách lễ Rôma. Bản dịch Việt ngữ hiện hành.
Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Đơn xin mở Năm Thánh (15-6-2024).
Toà Ân giải Tối cao. Sắc lệnh ban Ơn Toàn Xá (25-11-2024).


Văn thư số 03424/2024-857-858/24/1
SẮC LỆNH
TOÀ ÂN GIẢI TỐI CAO, để gia tăng lòng đạo đức của các tín hữu và vì phần rỗi các linh hồn, do năng quyền nhận được cách đặc biệt từ người Cha và Thủ lãnh của chúng ta trong Chúa Kitô là Đức Thánh Cha Phanxicô, người được chọn làm Giáo hoàng theo sự quan phòng của Thiên Chúa, ân cần lắng nghe lời thỉnh cầu mà Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Giáo phận TP. Hồ Chí Minh, mới trình lên, nhân dịp kỷ niệm Bách Chu Niên Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện ở Việt Nam, sẵn lòng ban Ơn Toàn Xá từ kho tàng thiêng liêng của Giáo Hội cho các tín hữu thật lòng sám hối và được đức mến thúc đẩy có thể lãnh nhận với các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng), từ ngày 30 tháng 11 năm 2024 đến ngày 30 tháng 11 năm 2025, và Ơn Toàn Xá cũng có thể nhường lại cho các linh hồn tín hữu còn ở nơi luyện ngục, mỗi khi họ hành hương đến bất cứ thánh đường có liên hệ với Dòng và sốt sắng tham dự các nghi lễ của Năm Thánh tại đó vào những dịp được nêu ra trong đơn xin, hoặc ít là dành một khoảng thời gian xứng hợp để thành tâm thống hối, kết thúc bằng kinh Lạy Cha, kinh Tin kính và khẩn cầu với Đức Trinh nữ Maria và thánh Anphongsô Maria Ligôri.
Người già cả, các bệnh nhân và tất cả những ai vì lý do nghiêm trọng không thể rời khỏi nơi mình ở thì cũng có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá, miễn là giục lòng chê ghét mọi tội lỗi và có ý chu toàn ba điều kiện thông thường sớm nhất có thể, hiệp thông cách thiêng liêng với các cử hành Năm Thánh, dâng những kinh nguyện cũng như những đau khổ và những khó khăn của cuộc sống cho lòng thương xót của Thiên Chúa.
Để việc lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa qua quyền đóng mở của Giáo Hội được dễ dàng hơn nhờ đức ái mục tử, Toà Ân giải tha thiết kêu gọi các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế hãy mau mắn và quảng đại ban Bí tích Hoà giải.
Sắc lệnh có hiệu lực duy chỉ cho dịp lần này. Bất cứ điều gì trái ngược đều vô hiệu.
Được ban hành tại Rôma, từ Trụ sở của Toà Ân giải Tối cao, ngày 25 tháng 11 năm 2024.
+ Hồng y Angelus De Donatis
Chánh án Toà Ân giải Tối cao
Linh mục Desiderius Ioannes Iacobus Bouable
Thư ký

1. Hành hương
Hành hương là một thực hành tôn giáo phổ biến, và cũng là biểu hiện điển hình của lòng đạo đức bình dân; thực hành này liên kết chặt chẽ với Đền Thánh và tạo nên một yếu tố không thể thiếu được trong sinh hoạt của Đền Thánh: thật thế, có thể khẳng định rằng hành hương cần có Đền Thánh, cũng như, ngược lại, Đền Thánh cần có hành hương.
Theo hình ảnh của ngôi Đền Thánh, được xác định như nơi cầu nguyện, cuộc hành hương có thể được mô tả như một con đường, mà mỗi chặng được đánh dấu và khơi động bằng lời cầu nguyện. Suốt cuộc hành trình dẫn đến Đền Thánh, Lời Chúa được dùng để soi sáng, hướng dẫn, nuôi dưỡng và nâng đỡ khách hành hương. Sự thành công của một cuộc hành hương, về phương diện văn hoá cũng như đối với những hoa quả thiêng liêng nó có thể đem đến cho người tín hữu, tuỳ thuộc vào cách tổ chức sắp đặt thật tốt các cuộc cử hành và việc trình bày thích hợp các giai đoạn khác nhau của cuộc hành hương.
Xuất phát cuộc hành hương phải được đánh dấu bằng một khoảnh khắc cầu nguyện, diễn ra tại nhà thờ giáo xứ hay ở một nơi thích hợp, có thể là cử hành một Thánh Lễ, hay một phần Phụng vụ Giờ kinh, hoặc cũng có thể là một phép lành đặc biệt cho người hành hương.
Chặng cuối cuộc hành hương cần tăng cường cầu nguyện hơn. Trên đoạn đường gần đến Đền Thánh, nên đi bộ thành một đám rước kèm theo những lời cầu nguyện và bài hát. Những người hành hương đừng quên dừng lại bên các bức tượng dọc theo con đường dẫn tới Đền Thánh. Việc đón tiếp đoàn người hành hương có thể dành chỗ cho một thứ “phụng vụ ở ngưỡng cửa”; điều này không chỉ nhằm nhấn mạnh chiều kích nhân bản của cuộc gặp gỡ giữa những người hành hương và những người có trách nhiệm nơi Đền Thánh, mà còn phải mặc lấy ý nghĩa cao cả trên bình diện đức tin. Hơn nữa, nếu có thể được, những người có trách nhiệm nơi Đền Thánh nên đích thân ra đón những người hành hương để cùng đi với họ đoạn đường cuối nầy.
Thời gian lưu lại nơi Đền Thánh, dĩ nhiên, là thời gian quan trọng nhất của cuộc hành hương, và tiêu biểu là sự quyết tâm của người hành hương muốn hoán cải bản thân, đương sự được mời gọi cụ thể hoá cuộc hối cải này bằng việc lãnh nhận bí tích Hoà giải. Thời điểm này cũng được đánh dấu bằng những lời cầu nguyện đặc biệt, nghĩa là lời cầu nguyện cảm tạ, khẩn nguyện hay xin chuyển cầu, những lời cầu nguyện này liên hệ đến tính cách đặc thù của Đền Thánh và mục đích của cuộc hành hương.
Sau cùng, cuộc hành hương cũng được đánh dấu bằng việc cử hành Thánh Lễ, là cao điểm của cuộc hành hương.
Cuộc hành hương phải kết thúc bằng một khoảnh khắc cầu nguyện, có thể trong Đền Thánh, hay trong nhà thờ tại nơi xuất phát cuộc hành hương. Đó là cơ hội để các tín hữu dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã ban cho có cuộc hành hương này mà giờ đây kết thúc, và cũng là cơ hội để họ cầu xin Chúa giúp họ sống tốt hơn ơn gọi làm Kitô hữu, khi trở về nhà. Từ những thế kỷ đầu, người hành hương ao ước mang về những “kỷ vật” từ Đền Thánh. Nên lưu tâm đến chất lượng của các đồ vật, các ảnh tượng và những sách báo, để chúng có khả năng truyền đạt được tinh thần đích thực của nơi thánh. Cũng cần phải lưu tâm làm sao cho các điểm bán trong khuôn viên Đền Thánh không được mang tính thương mại (Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích, Hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ: nguyên tắc và định hướng (2001), Uỷ ban Văn hoá – HĐGM.VN chuyển ngữ, số 279 & 287).
Trong đời sống mục vụ, nên coi trọng những cuộc hành hương đến những nơi thánh, những mộ của các thánh và những Đền Thánh, hoặc theo như cách truyền thống, hoặc theo kiểu ngày nay, vì chúng thôi thúc các tín hữu ăn năn hối cải, nuôi dưỡng đời sống Kitô giáo và cổ vũ sáng kiến tông đồ.
Phải lo giữ lại điều riêng biệt của việc hành hương Kitô giáo, nghĩa là bản chất thiêng liêng của chúng, và lo trình bày cũng như chuẩn bị cách thích hợp để những người hành hương thực sự trở nên “những người lên đường đi rao giảng Chúa Kitô” (Công đồng Vaticanô II, Sắc lệnh về Tông đồ giáo dân, số 14) và để họ nhận được hiệu quả dồi dào do việc hành hương này.
Vậy, để những người hành hương dễ đạt được điều đó, thì thường rất có ích là lúc khởi đầu và kết thúc cuộc hành hương, nên tổ chức việc cử hành thích hợp để những người hành hương được nhận lãnh phép lành đặc biệt.
Còn vào lúc khởi đầu hoặc kết thúc cuộc hành hương mà muốn cử hành Thánh Lễ hoặc một giờ Kinh phụng vụ, hoặc một cử hành phụng vụ nào khác, thì có thể kết thúc các cử hành đó bằng việc ban phép lành đặc biệt cho những người hành hương, theo Nghi thức đề nghị dưới đây.
Cả Linh mục lẫn Phó tế có thể sử dụng Nghi thức trình bày dưới đây. Cần giữ lại cấu trúc và những yếu tố quan trọng hơn, rồi có thể thích ứng theo hoàn cảnh của cuộc hành hương hay của địa phương (Sách Chúc lành, Uỷ ban Phụng tự - HĐGM.VN chuyển ngữ (2015), số 404-408).
2. Ơn Toàn Xá
Ân xá là việc tha trước mặt Thiên Chúa hình phạt tạm thời phải chịu do các tội gây nên, dù tội đã được tha thứ [qua Bí tích Giải tội]. Nhờ Bí tích Hòa giải, hối nhân được tha thứ tội lỗi và tái lập hiệp thông với Thiên Chúa, cũng như được tha các hình phạt đời đời do tội. Nhưng những hình phạt tạm vẫn còn. Kitô hữu nào đã được chuẩn bị đầy đủ và đã thực hiện một số điều kiện đã được ấn định, thì được hưởng ơn tha thứ hình phạt tạm nhờ sự trợ giúp của Giáo Hội (x. Bộ Giáo luật 1983, điều 992; Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo, số 1471, 1473; Enchiridion Indulgentiarum (1999), “Normae de Indulgentiis”, N. 1).
Ân xá gồm có Ơn Xá Từng Phần và Ơn Toàn Xá (x. Bộ Giáo luật 1983, điều 993; Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo, số 1471; Enchiridion Indulgentiarum, “Normae de Indulgentiis”, N. 2).
Bất cứ tín hữu nào cũng có thể hưởng Ơn Xá Từng Phần hoặc Ơn Toàn Xá, hoặc cho chính mình, hoặc cho những người đã qua đời (x. Bộ Giáo luật 1983, điều 994; Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo, số 1471; Enchiridion Indulgentiarum, “Normae de Indulgentiis”, N. 3).
Mỗi ngày, một tín hữu chỉ nhận hưởng được Ơn Toàn Xá một lần mà thôi, ngoại trừ trường hợp nguy tử (x. Enchiridion Indulgentiarum, “Normae de Indulgentiis”, N. 18).
Ân xá được gọi là Ơn Xá Từng Phần (indulgentia partialis), nghĩa là ân xá chỉ tha một phần hình phạt tạm thời phải chịu vì tội (x. Bộ Giáo luật 1983, điều 993; Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo, số 1471; Enchiridion Indulgentiarum, “Normae de Indulgentiis”, N. 2).
Ân xá được gọi là Ơn Toàn Xá (indulgentia plenria), nghĩa là ân xá tha hoàn toàn hình phạt tạm thời phải chịu vì tội (x. Bộ Giáo luật 1983, điều 993; Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo, số 1471; Enchiridion Indulgentiarum, “Normae de Indulgentiis”, N. 2).
Những điều kiện chung để lãnh nhận ân xá:
[1] Có ý định muốn lãnh nhận ân xá (có ý chung chung cũng đủ, hoặc ý thường kỳ tỏ ra một lần mà không rút lại);
[2] Thi hành những công việc như đã ấn định: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý ĐGH. Việc xưng tội, theo chỉ dẫn của Toà Ân giải Tối cao hiện nay, việc xưng tội phải diễn ra “trong vòng khoảng 20 ngày trước hoặc sau hành vi lãnh nhận ân xá” và xưng tội một lần thì đủ điều kiện để hưởng Ơn Toàn Xá nhiều lần. Việc rước lễ, cũng như việc xưng tội, thời điểm chịu lễ có thể diễn ra trước hay sau hành vi/dịp được Ơn Toàn Xá một số ngày, theo quyết định của Toà Ân giải Tối cao hiện nay, là trong vòng khoảng 20 ngày trước hoặc sau hành vi/công việc kèm theo lãnh nhận ân xá. Tuy nhiên, nên làm vào chính ngày khi lãnh nhận ân xá. Đấng Bản Quyền địa phương có thể miễn chuẩn việc rước lễ cho những người không thể tuân giữ được (ví dụ như người bệnh, người ở xa nhà thờ). Việc cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng cũng vậy, nên làm trong chính ngày muốn lãnh nhận ân xá, được diễn tả bằng việc đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Kính mừng là đủ, nhưng vì lòng đạo đức mà đọc thêm những kinh khác cũng là điều tốt. Mỗi lần rước lễ và cầu nguyện theo ý ĐGH thì chỉ được hưởng một Ơn Toàn Xá (x. Enchiridion Indulgentiarum, “Normae de Indulgentiis”, N. 20).
[3] Dứt lòng quyến luyến tội lỗi, dù là tội nhẹ.

NGHI THỨC CHÚC LÀNH
CHO NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG
I. CHÚC LÀNH
LÚC BẮT ĐẦU LÊN ĐƯỜNG
Sách Chúc lành,
Uỷ ban Phụng Tự - HĐGM.VN chuyển ngữ (2015),
số 409-419
Diễn tiến:
1. Những nghi thức mở đầu
2. Công bố Lời Chúa
3. Thánh vịnh đáp ca
4. Lời cầu
5. Lời nguyện chúc lành
6. Kết thúc nghi lễ
Cả Linh mục lẫn Phó tế có thể sử dụng Nghi thức trình bày dưới đây.
NHỮNG NGHI THỨC MỞ ĐẦU
409. Khi đoàn người hành hương đã tụ họp lại, nên hát Thánh vịnh 121 (122), hoặc ca khúc nào khác thích hợp.
Kết thúc bài hát, chủ sự:
Nhân danh Cha, và Con +, và Thánh Thần.
Mọi người làm dấu Thánh Giá trên mình và thưa:
Amen.
410. Rồi chủ sự chào những người hiện diện và nói:
Xin Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ và là niềm an ủi của chúng ta, ở cùng tất cả anh chị em.
Hoặc những lời thích hợp khác trích từ Kinh Thánh.
Mọi người thưa:
Và ở cùng cha (thầy).
Hoặc cách nào khác thích hợp.
411. Bấy giờ, chủ sự dùng những lời sau đây hoặc tương tự để dọn lòng những người hiện diện đón nhận phép lành.
Anh chị em rất thân mến, lên đường tham dự cuộc hành hương thánh, chúng ta hãy hồi tưởng lại xem tư tưởng nào đã làm cho chúng ta có quyết định thánh thiện này.
Những nơi chúng ta mong được thăm viếng cho chúng thấy lòng sùng mộ của dân Thiên Chúa, dân đã đến viếng những nơi ấy, để lúc trở về được mạnh mẽ trong quyết tâm thăng tiến đời sống Kitô giáo và sẵn sàng hăng hái thi hành những việc bác ái từ thiện.
Nhưng, là những khách hành hương, chúng ta cũng phải mang lại gì cho các tín hữu đang sống tại nơi hành hương: đó chính là gương sáng về đức tin, đức cậy và đức mến của chúng ta, như vậy, mọi người, cả dân địa phương, lẫn khách hành hương đều được nên phong phú nhờ việc xây dựng lẫn cho nhau.
CÔNG BỐ LỜI CHÚA
412. Rồi thầy đọc sách hoặc một trong những người hiện diện hoặc chính chủ sự đọc bản văn Kinh Thánh (chọn trong những đoạn sau đây)
Bài trích thư thứ hai của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô.
2 Cr 5,6b-10
Anh em thân mến, chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, 7 vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa... 8 Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. 9 Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. 10 Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.
Đó là Lời Chúa.
413. Hoặc:
Bài trích sách ngôn sứ Isaia.
Is 2,2-5
2 Trong tương lai, núi Nhà ĐỨC CHÚA
đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao,
vươn mình trên hết mọi ngọn đồi.
Dân dân lũ lượt đưa nhau tới,
3 nước nước dập dìu kéo nhau đi.
Rằng: “Đến đây, ta cùng lên núi ĐỨC CHÚA,
lên Nhà Thiên Chúa của Giacóp,
để Người dạy ta biết lối của Người,
và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ.
Vì từ Xion,
thánh luật ban xuống,
từ Giêrusalem,
lời ĐỨC CHÚA phán truyền.
4 Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia
và phân xử cho muôn dân tộc.
Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày,
rèn giáo mác nên liềm nên hái.
Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau,
và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.
5 Hãy đến đây, nhà Giacóp hỡi,
ta cùng đi, nhờ ánh sáng ĐỨC CHÚA soi đường!
Đó là Lời Chúa.
Bài trích thư gửi tín hữu Hípri.
Hr 10,19-25
19 Vậy, thưa anh em, nhờ máu Đức Giêsu đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh. 20 Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Người. 21 Chúng ta lại có một vị tư tế cao trọng đứng đầu nhà Thiên Chúa. 22 Vì thế, chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn, vì trong lòng thì đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn ngoài xác thì đã được tắm rửa bằng nước tinh tuyền. 23 Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín. 24 Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt. 25 Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp, như vài người quen làm; trái lại, phải khuyến khích nhau, nhất là khi anh em thấy Ngày Chúa đến đã gần.
Đó là Lời Chúa.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phêrô Tông Đồ.
1 Pr 2,4-12
4 Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. 5 Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giêsu Kitô. 6 Quả thật, có lời Kinh Thánh chép: Này đây Ta đặt tại Xion một viên đá quý được lựa chọn, làm đá tảng góc tường: kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng.
7 Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin, thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, 8 và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào Lời Chúa. Số phận của họ là như vậy.
9 Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. 10 Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa; xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương.
11 Anh em thân mến, anh em là khách lạ và lữ hành, tôi khuyên anh em hãy tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn. 12 Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh em làm mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến viếng thăm.
Đó là Lời Chúa.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Lc 2,41-51
41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrus-lem mừng lễ Vượt Qua. 42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. 43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. 44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. 45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm.
46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 47Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. 48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” 49 Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” 50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.
51Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.
Đó là Lời Chúa.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Lc 24,13-35
13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem chừng mười một cây số. 14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. 15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. 16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17 Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.
18 Một trong hai người tên là Cơlêôpát trả lời: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giêrusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.” 19 Đức Giêsu hỏi: “Chuyện gì vậy?” Họ thưa: “Chuyện ông Giêsu Nadarét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. 20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. 21 Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ítraen. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. 22 Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, 23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. 24 Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy.”
25 Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! 26 Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” 27 Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.
28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. 29 Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. 30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 32 Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”
33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. 34 Những người này bảo hai ông: “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simôn.” 35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.
Đó là Lời Chúa.
THÁNH VỊNH ĐÁP CA
Tv 23 (24), 1-2. 3-4b. 5-6 (Đ. x. 6)
Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người.
1 CHÚA làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,
làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư.
2 Nền trái đất, Người dựng trên biển cả,
đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.
Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người.
3 Ai được lên núi CHÚA?
Ai được ở trong đền thánh của Người?
4 Đó là kẻ tay sạch lòng thanh,
chẳng mê theo ngẫu tượng, không thề gian thề dối.
Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người.
5 Người ấy sẽ được CHÚA ban phúc lành,
được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng.
6 Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,
tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Giacóp.
Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người.
Tv 26 (27), 1. 4. 13-14 (Đ. x. 4)
Đ. Một điều tôi kiếm tôi xin,
là luôn được ở trong đền CHÚA tôi
mọi ngày trong suốt cuộc đời,
để chiêm ngưỡng CHÚA tuyệt vời cao sang,
ngắm xem thánh điện huy hoàng.
1 CHÚA là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
tôi còn sợ người nào?
CHÚA là thành luỹ bảo vệ đời tôi,
tôi khiếp gì ai nữa?
Đ. Một điều tôi kiếm tôi xin,
là luôn được ở trong đền CHÚA tôi
mọi ngày trong suốt cuộc đời,
để chiêm ngưỡng CHÚA tuyệt vời cao sang,
ngắm xem thánh điện huy hoàng.
4 Một điều tôi kiếm tôi xin,
là luôn được ở trong đền CHÚA tôi
mọi ngày trong suốt cuộc đời,
để chiêm ngưỡng CHÚA tuyệt vời cao sang,
ngắm xem thánh điện huy hoàng.
Đ. Một điều tôi kiếm tôi xin,
là luôn được ở trong đền CHÚA tôi
mọi ngày trong suốt cuộc đời,
để chiêm ngưỡng CHÚA tuyệt vời cao sang,
ngắm xem thánh điện huy hoàng.
13 Tôi vững vàng tin tưởng
sẽ được thấy ân lộc CHÚA ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.
14 Hãy cậy trông vào CHÚA, mạnh bạo lên, can đảm lên nào!
Hãy cậy trông vào CHÚA.
Đ. Một điều tôi kiếm tôi xin,
là luôn được ở trong đền CHÚA tôi
mọi ngày trong suốt cuộc đời,
để chiêm ngưỡng CHÚA tuyệt vời cao sang,
ngắm xem thánh điện huy hoàng.
415. Tuỳ nghi, chủ sự có thể nói ít lời với những người hiện diện, giải thích bài đọc Kinh Thánh để họ có thể hiểu được ý nghĩa của việc cử hành.
LỜI CẦU
416. Tiếp theo là lời nguyện chung. Từ những lời chuyển cầu dưới đây, chủ sự có thể lựa chọn những lời cầu thích hợp hơn hoặc thêm vào những lời cầu khác liên hệ tới tính chất riêng biệt của khách hành hương hay của địa phương.
Chủ sự: Chúng ta hãy tin tưởng nguyện cầu Thiên Chúa là nơi xuất phát và là đích điểm cho cuộc lữ hành của loài người chúng ta và nguyện rằng:
Đ. Lạy Chúa, xin thương đồng hành với chúng con.
Lạy Cha chí thánh, xưa chính Cha đã tự nguyện làm người hướng dẫn và là đường đi cho dân Cha lữ hành trong sa mạc: xin thương tình nên nơi nương tựa của chúng con khi chúng con khởi sự lên đường, để, sau khi vượt qua mọi hiểm nguy, chúng con được hân hoan trở về nhà.
Đ. Lạy Chúa, xin thương đồng hành với chúng con.
Cha đã ban Con Một Cha làm đường dẫn chúng con về với Cha, xin cho chúng con trung thành và kiên nhẫn đi theo Người.
Đ. Lạy Chúa, xin thương đồng hành với chúng con.
Cha đã ban Đức Maria trọn đời đồng trinh cho chúng con như hình ảnh và mẫu gương cuộc đời theo Chúa Kitô, xin cho chúng con biết luôn nhìn ngắm Đức Mẹ mà bước đi cách xứng đáng trong cuộc sống mới.
Đ. Lạy Chúa, xin thương đồng hành với chúng con.
Nhờ Chúa Thánh Thần, Cha đưa dẫn Hội Thánh lữ hành trần thế đi về với Cha, xin ban ơn để khi tìm kiếm Cha trên hết mọi sự, chúng con biết chạy theo đường mệnh lệnh của Cha.
Đ. Lạy Chúa, xin thương đồng hành với chúng con.
Cha kêu gọi chúng con đến với Cha qua nẻo đường công lý và bình an, xin ban ơn, để, ngày kia, chúng con được chiêm ngắm Cha trên quê hương muôn đời.
Đ. Lạy Chúa, xin thương đồng hành với chúng con.
LỜI NGUYỆN CHÚC LÀNH
417. Bấy giờ, chủ sự dang tay đọc tiếp:
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa luôn tỏ lòng thương xót những ai yêu mến Chúa và, bất cứ nơi đâu, Chúa vẫn gần gũi những người tìm kiếm Chúa, xin hiện diện kề bên các tôi tớ Chúa đang hành hương với tâm hồn đạo đức và dẫn đường cho họ đi theo thánh ý Chúa, để ban ngày họ được Chúa phủ bóng chở che cho an toàn và ban đêm được ánh sáng ơn thánh Chúa soi đường, hầu, có Chúa đồng hành, họ có thể hân hoan đạt tới nơi họ muốn tới. Chúng cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Đ. Amen.
KẾT THÚC NGHI LỄ
Chủ sự:
Anh chị em hãy cúi mình đón nhận phép lành.
Chủ sự:
Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha (thầy).
418. Bấy giờ, chủ sự [dang tay trên cộng đoàn] kết thúc nghi thức và đọc:
Xin Thiên Chúa dẫn lối chỉ đường cho chúng ta
và sắp đặt đường chúng ta đi được an toàn may mắn.
Đ. Amen.
Chủ sự:
Xin Chúa ở bên chúng ta và đoái thương đồng hành với chúng ta.
Đ. Amen.
Chủ sự:
Nhờ Chúa phù trợ, xin cho chúng ta hân hoan hoàn tất lộ trình
mà giờ đây con chúng ta tin tưởng khởi hành.
Đ. Amen.
Chủ sự:
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng,
là Cha, và Con +, và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Đ. Amen.
419. Nên hát một bài thích hợp.
II. HÀNH HƯƠNG
VÀ HƯỞNG ƠN TOÀN XÁ
(Lưu hành nội bộ)
Có 3 mẫu:
1. Nghi lễ hành hương
(sử dụng khi có các thừa tác viên có chức thánh)
2. Nghi lễ hành hương
(sử dụng khi không có các thừa tác viên có chức thánh)
3. Nghi lễ hành hương ngắn gọn
(sử dụng khi không có các thừa tác viên có chức thánh)
TỪ NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2024 ĐẾN 30 THÁNG 11 NĂM 2025,
Ơn Toàn Xá được ban suốt Năm Thánh tại:
1. Nhà thờ Thái Hà (TGP. Hà Nội): 180/2 Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Q. Ðống Ða, TP. Hà Nội
2. Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (TGP. Huế): 142 Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, TP. Huế
3. Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (TGP. Sài Gòn): 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TP. HCM
4. Nhà thờ Plei Kly (GP. Kon Tum): 132 Hùng Vương, Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
5. Nhà thờ Tùng Lâm (GP. Đà Lạt): 263 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.7, Đà Lạt
Ơn Toàn Xá được ban tại các nhà thờ do Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách vào các ngày lễ:
1. Lễ Khai mạc Năm Thánh (30.11.2024)
2. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (09.12.2024)
3. Lễ Giáng Sinh (25.12.2024)
4. Lễ Hiển Linh (05.01.2025)
5. Lễ thánh Clêmentê (15.03.2025)
6. Lễ Phục Sinh (20.04.2025)
7. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (08.06.2025)
8. Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (27.06.2025)
9. Lễ Chúa Cứu Thế (20.07.2025)
10. Lễ thánh Anphongsô (01.08.2025)
11. Lễ thánh Giêrađô (16.10.2025)
12. Lễ Lập Dòng (09.11.2025)
13. Lễ Các Thánh Tử vì Đạo tại Việt Nam (24.11.2025)
14. Lễ Bế mạc Năm Thánh (28.11.2025).
Ơn Toàn Xá được ban cho các tín hữu thật lòng sám hối và được đức mến thúc đẩy, với các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng), mỗi khi hành hương đến một trong những nơi được chỉ định và sốt sắng tham dự các nghi lễ của Năm Thánh.
Khi hành hương đến một nơi chỉ định nhưng không thể tham dự các nghi lễ của Năm Thánh, các tín hữu vẫn được hưởng được Ơn Toàn Xá nếu dành một khoảng thời gian xứng hợp để thành tâm thống hối, kết thúc bằng kinh Lạy Cha, kinh Tin kính, kinh Năm Thánh 100 năm Dòng Chúa Cứu Thế, khẩn cầu với Đức Trinh nữ Maria và thánh Anphongsô Maria Ligôri.
Người già cả, các bệnh nhân và tất cả những ai vì lý do nghiêm trọng không thể rời khỏi nơi mình ở thì cũng có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá, miễn là giục lòng chê ghét mọi tội lỗi và có ý chu toàn ba điều kiện thông thường sớm nhất có thể, hiệp thông cách thiêng liêng với các cử hành Năm Thánh, dâng những kinh nguyện cũng như những đau khổ và những khó khăn của cuộc sống cho lòng thương xót của Thiên Chúa.
Ơn Toàn Xá có thể nhường lại cho các linh hồn tín hữu còn ở nơi luyện ngục.

1. NGHI LỄ HÀNH HƯƠNG
(sử dụng khi có các thừa tác viên có chức thánh)
Diễn tiến:
1. Mở đầu
2. Hành động thống hối
3. Lời nguyện mở đầu
4. Công bố Lời Chúa
5. Thánh vịnh đáp ca
6. Lời cầu
7. Lời nguyện kết thúc
8. Phép lành trọng thể
Cả Linh mục lẫn Phó tế có thể sử dụng Nghi lễ trình bày dưới đây.
MỞ ĐẦU
Tuỳ nghi hát một bài thích hợp.
Chủ sự:
Nhân danh Cha, và Con +, và Thánh Thần.
Đ. Amen.
Chủ sự:
Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha (thầy).
Tuỳ nghi đọc kinh Tin - Cậy - Mến
HÀNH ĐỘNG THỐNG HỐI
Chủ sự:
Lạy Chúa, Chúa là Đấng bênh vực người nghèo.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.
Chủ sự:
Lạy Chúa Kitô, Chúa là nơi ẩn náu cho người yếu đuối.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Chủ sự:
Lạy Chúa, Chúa là niềm hy vọng của tội nhân.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.
Chủ sự:
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Đ. Amen.
LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU
Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
trái tim con người luôn khao khát Chúa,
xin đoái nhìn đến đoàn dân Chúa
là những người đang hành hương trong năm đầy ân sủng này,
xin cho chúng con luôn liên kết với Chúa Kitô, là tảng đá cứu độ,
để hân hoan đạt đến đích điểm của đức cậy trông.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô,
Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con,
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Đ. Amen.
Tuỳ nghi hát một bài thích hợp.
CÔNG BỐ LỜI CHÚA[1]
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Mt 5,1-12
1 Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng:
3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
4 Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5 Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7 Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.
11 Phúc thay anh em
khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
12 Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em
ở trên trời thật lớn lao.”
Đó là Lời Chúa.
THÁNH VỊNH ĐÁP CA
Tv 117 (118)
Đ. Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
1 Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
2 Ítraen hãy nói lên rằng:
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
3 Nhà Aharon hãy nói lên rằng:
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
4 Ai kính sợ CHÚA hãy nói lên rằng:
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Đ. Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
5 Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu CHÚA,
CHÚA đáp lời và giải thoát tôi.
6 Có CHÚA ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,
hỏi người đời làm chi tôi được?
7 Có CHÚA ở cùng tôi mà bênh đỡ,
tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.
Đ. Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
8 Ẩn thân bên cạnh CHÚA TRỜI,
thì hơn tin cậy ở người trần gian.
9 Cậy vào thần thế vua quan,
chẳng bằng ẩn náu ở bên CHÚA TRỜI.
Đ. Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
10Chư dân xúm lại bủa vây tôi,
nhờ danh CHÚA, tôi đã trừ diệt chúng.
11 Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,
nhờ danh CHÚA, tôi đã trừ diệt chúng.
12 Chúng bủa vây tôi như thể bầy ong,
chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng,
nhờ danh CHÚA, tôi đã trừ diệt chúng.
13 Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã,
nhưng CHÚA đã phù trợ thân này.
Đ. Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
14 CHÚA là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.
15 Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng
trong doanh trại chính nhân:
16 “Tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực, tay hữu CHÚA giơ cao,
tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực.”
Đ. Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
17 Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
để loan báo những công việc CHÚA làm.
18 Sửa phạt tôi, vâng CHÚA sửa phạt tôi,
nhưng không nỡ để tôi phải chết.
Đ. Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
19 Xin mở cửa công chính cho tôi
để tôi vào tạ ơn ĐỨC CHÚA.
20 Đây là cửa dẫn vào nơi CHÚA ngự,
chỉ những người công chính mới được qua.
Đ. Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
21 Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
vì đã đáp lời con và thương cứu độ.
22 Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường.
23 Đó chính là công trình của CHÚA,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
Đ. Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
24 Đây là ngày CHÚA đã làm ra,
nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.
25 Lạy CHÚA, xin ban ơn cứu độ,
lạy CHÚA, xin thương giúp thành công.
26 Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
cho người tiến vào đây nhân danh CHÚA.
Từ nhà CHÚA, chúng tôi chúc lành cho anh em.
Đ. Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
27 ĐỨC CHÚA là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta.
Tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước đến bên cạnh bàn thờ.
28 Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ;
lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.
29 Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Đ. Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Chủ sự có thể tuỳ nghi vắn tắt nói với những người hiện diện, giải thích bài Kinh Thánh để họ hiểu được ý nghĩa của việc cử hành theo đức tin.
LỜI CẦU
Tiếp theo là lời nguyện chung. Từ những lời chuyển cầu đề nghị dưới đây, chủ sự có thể chọn những lời cầu xem ra thích hợp hơn hoặc thêm vào những lời cầu khác liên hệ tới hoàn cảnh đặc biệt của những người hành hương hoặc của sự việc.
Chủ sự: Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp trong thánh đường này để nhớ lại 100 năm sứ vụ trong ân sủng mà Thiên Chúa thương ban cho Tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Chúng ta hãy xin Người đoái thương chấp nhận những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta:
1. Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa ân cần săn sóc gìn giữ Đức Thánh Cha Phanxicô, để nhờ người, đức tin của mọi tín hữu luôn luôn bền vững sắc son. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa đưa mắt nhìn cánh đồng truyền giáo thật bát ngát bao la, và gửi nhiều thợ gặt lành nghề đem Tin Mừng đến cho mọi loài thụ tạo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3. Chúa luôn từ ái một niềm. Ơn Cứu Chuộc nơi Người chan chứa. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa rủ lòng thương giải thoát thế giới khỏi mọi sai lầm, khử trừ muôn bệnh tật, xua đuổi cơn đói kém, mở cửa ngục tù, bẻ tan xiềng xích, gìn giữ lữ khách được bình an, đưa kẻ tha hương về xứ sở, chữa lành các bệnh nhân, ban ơn cứu độ cho người đang hấp hối. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4. Ngay giữa lòng Hội Thánh, Chúa đã muốn cho gia đình Dòng Chúa Cứu Thế được khai sinh. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa cho các tu sĩ và giáo dân thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, luôn trung thành với đặc sủng của Dòng, theo chân Chúa Cứu Thế, trở nên thừa sai hy vọng, rao giảng Ơn Cứu Chuộc chứa chan, giữa một thế giới nhiều thương tích, và không ngừng đổi thay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người. Xin lắng nghe lời dân Chúa khẩn cầu, cho thế giới đi đúng theo đường nẻo bình an của Chúa, và cho Hội Thánh được vui hưởng tình Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Tuỳ nghi hát một bài thích hợp.
Kinh Tin kính
Kinh Lạy Cha
Kinh Kính mừng[2]
Kinh Năm Thánh 100 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Việt Nam (1925-2025) (Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng imprimatur ngày 01 tháng 10 năm 2024)
Lạy Cha / chúng con cảm tạ Cha / vì một trăm năm qua / Cha đã cho Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện / và phát triển trên quê hương Việt Nam.
Cha đã ban cho các bậc tiền nhân chúng con / ơn khôn ngoan và lòng quảng đại / dấn thân rao giảng “Ơn Cứu Chuộc chứa chan” / cho hết thảy mọi người / nhất là những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả.
Xin Cha cho các tu sĩ và giáo dân thừa sai / luôn trung thành với đặc sủng của Dòng / theo chân Chúa Cứu Thế / trở nên thừa sai hy vọng / giữa một thế giới nhiều thương tích / và đổi thay không ngừng.
Xin Cha canh tân đời sống tông đồ / để chúng con nhiệt thành rao giảng Tin Mừng cho muôn dân / ngõ hầu mọi người trở nên con cái Cha.
Xin Cha gìn giữ những người mà chúng con được sai đến phục vụ / cùng những ai đã quảng đại cộng tác / và nâng đỡ chúng con.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp / thánh Anphongsô / các thánh, các chân phúc trong Dòng / xin Cha chúc lành cho năm hồng phúc này. Amen.
Lời nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria,/ Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng,/ thì con nài xin Mẹ rủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc,/ khi phải các cơn cám dỗ,/ khi sa phạm tội,/ khi gặp các sự khốn khó trong đời con,/ và nhất là trong giờ chết./ Lạy Mẹ hay thương,/ xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn./ Con tin rằng:/ con siêng năng chạy đến cùng Mẹ,/ thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con./ Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này,/ là ơn siêng năng cầu xin Mẹ/ và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo,/ ngỏ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin/ mà hằng cứu giúp con,/ và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng./ Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp,/ xin Mẹ ban phúc lành cho con / và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử./ Amen.
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin che chở mọi kẻ thuộc về con,/ ban ơn phù trợ cho Đức Thánh Cha,/ cho Hội Thánh,/ cho nước con,/ cho gia đình con,/ cho kẻ thân nghĩa,/ kẻ thù nghịch,/ và hết mọi kẻ khốn khó,/ sau hết cho các linh hồn trong luyện ngục./ Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin cầu bầu cho con./ Lạy Thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con,/ xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.
Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, khi thời gian viên mãn,
Chúa đã sai Con Chúa đến thế gian
làm Đấng Cứu Độ chúng con,
xin cho chúng con, khi lữ hành qua dòng lịch sử,
được ánh sáng mầu nhiệm vượt qua của Người
dẫn đưa chúng con đến gặp Chúa
là niềm hy vọng duy nhất của chúng con.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô,
Con Chúa, Chúa chúng con,
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Đ. Amen.
PHÉP LÀNH TRỌNG THỂ
Chủ sự:
Anh chị em hãy cúi mình đón nhận phép lành.
Chủ sự:
Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha (thầy).
Chủ sự [dang tay trên cộng đoàn]:
Lạy Chúa, xin ở gần những ai kêu cầu Chúa,
và nhân từ bảo vệ những ai trông cậy vào lòng Chúa xót thương,
để họ trung thành trong nếp sống thánh thiện,
và được no đầy ân lộc trên đời tạm này,
họ cũng nên người thừa hưởng trọn vẹn
lời hứa của Chúa cho đến muôn đời.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Đ. Amen.
Chủ sự:
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng,
là Cha, và Con +, và Thánh Thần,
xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Đ. Amen.
Tuỳ nghi đọc Kinh Cám ơn, Kinh Trông cậy, Kinh Vực sâu.
Tuỳ nghi hát một bài thích hợp.

2. NGHI LỄ HÀNH HƯƠNG
(sử dụng khi không có các thừa tác viên có chức thánh)
Diễn tiến:
1. Mở đầu
2. Hành động thống hối
3. Lời nguyện mở đầu
4. Công bố Lời Chúa
5. Thánh vịnh đáp ca
6. Lời cầu
7. Lời nguyện kết thúc
8. Kết thúc
MỞ ĐẦU
Tuỳ nghi hát một bài thích hợp.
Chủ sự:
Nhân danh Cha, và Con +, và Thánh Thần.
Đ. Amen.
Tuỳ nghi đọc kinh Tin - Cậy - Mến
HÀNH ĐỘNG THỐNG HỐI
Chủ sự:
Lạy Chúa, Chúa là Đấng bênh vực người nghèo.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.
Chủ sự:
Lạy Chúa Kitô, Chúa là nơi ẩn náu cho người yếu đuối.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Chủ sự:
Lạy Chúa, Chúa là niềm hy vọng của tội nhân.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.
LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU
Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
trái tim con người luôn khao khát Chúa,
xin đoái nhìn đến đoàn dân Chúa
là những người đang hành hương trong năm đầy ân sủng này,
xin cho chúng con luôn liên kết với Chúa Kitô, là tảng đá cứu độ,
để hân hoan đạt đến đích điểm của đức cậy trông.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô,
Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con,
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Đ. Amen.
Tuỳ nghi hát một bài thích hợp.
CÔNG BỐ LỜI CHÚA[3]
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Mt 5,1-12
1 Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng:
3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
4 Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5 Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7 Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.
11 Phúc thay anh em
khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
12 Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em
ở trên trời thật lớn lao.”
Đó là Lời Chúa.
THÁNH VỊNH ĐÁP CA
Tv 117 (118)
Đ. Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
1 Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
2 Ítraen hãy nói lên rằng:
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
3 Nhà Aharon hãy nói lên rằng:
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
4 Ai kính sợ CHÚA hãy nói lên rằng:
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Đ. Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
5 Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu CHÚA,
CHÚA đáp lời và giải thoát tôi.
6 Có CHÚA ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,
hỏi người đời làm chi tôi được?
7 Có CHÚA ở cùng tôi mà bênh đỡ,
tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.
Đ. Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
8 Ẩn thân bên cạnh CHÚA TRỜI,
thì hơn tin cậy ở người trần gian.
9 Cậy vào thần thế vua quan,
chẳng bằng ẩn náu ở bên CHÚA TRỜI.
Đ. Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
10Chư dân xúm lại bủa vây tôi,
nhờ danh CHÚA, tôi đã trừ diệt chúng.
11 Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,
nhờ danh CHÚA, tôi đã trừ diệt chúng.
12 Chúng bủa vây tôi như thể bầy ong,
chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng,
nhờ danh CHÚA, tôi đã trừ diệt chúng.
13 Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã,
nhưng CHÚA đã phù trợ thân này.
Đ. Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
14 CHÚA là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.
15 Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng
trong doanh trại chính nhân:
16 “Tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực, tay hữu CHÚA giơ cao,
tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực.”
Đ. Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
17 Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
để loan báo những công việc CHÚA làm.
18 Sửa phạt tôi, vâng CHÚA sửa phạt tôi,
nhưng không nỡ để tôi phải chết.
Đ. Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
19 Xin mở cửa công chính cho tôi
để tôi vào tạ ơn ĐỨC CHÚA.
20 Đây là cửa dẫn vào nơi CHÚA ngự,
chỉ những người công chính mới được qua.
Đ. Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
21 Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
vì đã đáp lời con và thương cứu độ.
22 Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường.
23 Đó chính là công trình của CHÚA,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
Đ. Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
24 Đây là ngày CHÚA đã làm ra,
nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.
25 Lạy CHÚA, xin ban ơn cứu độ,
lạy CHÚA, xin thương giúp thành công.
26 Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
cho người tiến vào đây nhân danh CHÚA.
Từ nhà CHÚA, chúng tôi chúc lành cho anh em.
Đ. Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
27 ĐỨC CHÚA là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta.
Tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước đến bên cạnh bàn thờ.
28 Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ;
lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.
29 Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Đ. Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
LỜI CẦU
Tiếp theo là lời nguyện chung. Từ những lời chuyển cầu đề nghị dưới đây, chủ sự có thể chọn những lời cầu xem ra thích hợp hơn hoặc thêm vào những lời cầu khác liên hệ tới hoàn cảnh đặc biệt của những người hành hương hoặc của sự việc.
Chủ sự: Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp trong thánh đường này để nhớ lại 100 năm sứ vụ trong ân sủng mà Thiên Chúa thương ban cho Tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Chúng ta hãy xin Người đoái thương chấp nhận những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta:
1. Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa ân cần săn sóc gìn giữ Đức Thánh Cha Phanxicô, để nhờ người, đức tin của mọi tín hữu luôn luôn bền vững sắc son. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa đưa mắt nhìn cánh đồng truyền giáo thật bát ngát bao la, và gửi nhiều thợ gặt lành nghề đem Tin Mừng đến cho mọi loài thụ tạo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3. Chúa luôn từ ái một niềm. Ơn Cứu Chuộc nơi Người chan chứa. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa rủ lòng thương giải thoát thế giới khỏi mọi sai lầm, khử trừ muôn bệnh tật, xua đuổi cơn đói kém, mở cửa ngục tù, bẻ tan xiềng xích, gìn giữ lữ khách được bình an, đưa kẻ tha hương về xứ sở, chữa lành các bệnh nhân, ban ơn cứu độ cho người đang hấp hối. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4. Ngay giữa lòng Hội Thánh, Chúa đã muốn cho gia đình Dòng Chúa Cứu Thế được khai sinh. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa cho các tu sĩ và giáo dân thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, luôn trung thành với đặc sủng của Dòng, theo chân Chúa Cứu Thế, trở nên thừa sai hy vọng, rao giảng Ơn Cứu Chuộc chứa chan, giữa một thế giới nhiều thương tích, và không ngừng đổi thay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người. Xin lắng nghe lời dân Chúa khẩn cầu, cho thế giới đi đúng theo đường nẻo bình an của Chúa, và cho Hội Thánh được vui hưởng tình Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Tuỳ nghi hát một bài thích hợp.
Kinh Tin kính
Kinh Lạy Cha
Kinh Kính mừng[4]
Kinh Năm Thánh 100 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Việt Nam (1925-2025) (Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng imprimatur ngày 01 tháng 10 năm 2024)
Lạy Cha / chúng con cảm tạ Cha / vì một trăm năm qua / Cha đã cho Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện / và phát triển trên quê hương Việt Nam.
Cha đã ban cho các bậc tiền nhân chúng con / ơn khôn ngoan và lòng quảng đại / dấn thân rao giảng “Ơn Cứu Chuộc chứa chan” / cho hết thảy mọi người / nhất là những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả.
Xin Cha cho các tu sĩ và giáo dân thừa sai / luôn trung thành với đặc sủng của Dòng / theo chân Chúa Cứu Thế / trở nên thừa sai hy vọng / giữa một thế giới nhiều thương tích / và đổi thay không ngừng.
Xin Cha canh tân đời sống tông đồ / để chúng con nhiệt thành rao giảng Tin Mừng cho muôn dân / ngõ hầu mọi người trở nên con cái Cha.
Xin Cha gìn giữ những người mà chúng con được sai đến phục vụ / cùng những ai đã quảng đại cộng tác / và nâng đỡ chúng con.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp / thánh Anphongsô / các thánh, các chân phúc trong Dòng / xin Cha chúc lành cho năm hồng phúc này. Amen.
Lời nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria,/ Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng,/ thì con nài xin Mẹ rủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc,/ khi phải các cơn cám dỗ,/ khi sa phạm tội,/ khi gặp các sự khốn khó trong đời con,/ và nhất là trong giờ chết./ Lạy Mẹ hay thương,/ xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn./ Con tin rằng:/ con siêng năng chạy đến cùng Mẹ,/ thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con./ Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này,/ là ơn siêng năng cầu xin Mẹ/ và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo,/ ngỏ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin/ mà hằng cứu giúp con,/ và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng./ Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp,/ xin Mẹ ban phúc lành cho con / và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử./ Amen.
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin che chở mọi kẻ thuộc về con,/ ban ơn phù trợ cho Đức Thánh Cha,/ cho Hội Thánh,/ cho nước con,/ cho gia đình con,/ cho kẻ thân nghĩa,/ kẻ thù nghịch,/ và hết mọi kẻ khốn khó,/ sau hết cho các linh hồn trong luyện ngục./ Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin cầu bầu cho con./ Lạy Thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con,/ xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.
LỜI NGUYỆN KẾT THÚC
Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, khi thời gian viên mãn,
Chúa đã sai Con Chúa đến thế gian
làm Đấng Cứu Độ chúng con,
xin cho chúng con, khi lữ hành qua dòng lịch sử,
được ánh sáng mầu nhiệm vượt qua của Người
dẫn đưa chúng con đến gặp Chúa
là niềm hy vọng duy nhất của chúng con.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô,
Con Chúa, Chúa chúng con,
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Đ. Amen.
KẾT THÚC
Chủ sự:
Xin Thiên Chúa toàn năng
ban phúc lành cho tất cả chúng ta,
xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ,
và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Đ. Amen.
Tuỳ nghi đọc Kinh Cám ơn, Kinh Trông cậy, Kinh Vực sâu.
Tuỳ nghi hát một bài thích hợp.

3. NGHI LỄ HÀNH HƯƠNG NGẮN GỌN
(sử dụng khi không có các thừa tác viên có chức thánh)
Diễn tiến:
1. Công bố Lời Chúa
2. Thánh vịnh đáp ca
3. Lời cầu
Chủ sự:
Nhân danh Cha, và Con +, và Thánh Thần.
Đ. Amen.
Tuỳ nghi đọc kinh Ăn năn tội; kinh Tin - Cậy - Mến.
CÔNG BỐ LỜI CHÚA[5]
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca
Lc 19,1-10
1 Sau khi vào Giêrikhô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Dakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” 6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” 8 Ông Dakêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” 9 Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”
Đó là Lời Chúa.
THÁNH VỊNH ĐÁP CA
Tv 129 (130)
Đ. CHÚA luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.
1 Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy CHÚA,
2 muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con.
Dám xin Ngài lắng tai để ý
nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
Đ. CHÚA luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.
3 Ôi lạy CHÚA, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng?
4 Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.
Đ. CHÚA luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.
5 Mong đợi CHÚA, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người.
6 Hồn tôi trông chờ Chúa,
hơn lính canh mong đợi hừng đông.
Đ. CHÚA luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.
Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
7 trông cậy CHÚA đi, Ítraen hỡi,
bởi CHÚA luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.
8 Chính Người sẽ cứu chuộc Ítraen
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
Đ. CHÚA luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.
LỜI CẦU
Chủ sự: Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp trong thánh đường này để nhớ lại 100 năm sứ vụ trong ân sủng mà Thiên Chúa thương ban cho Tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Chúng ta hãy xin Người đoái thương chấp nhận những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta:
1. Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa ân cần săn sóc gìn giữ Đức Thánh Cha Phanxicô, để nhờ người, đức tin của mọi tín hữu luôn luôn bền vững sắc son. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa đưa mắt nhìn cánh đồng truyền giáo thật bát ngát bao la, và gửi nhiều thợ gặt lành nghề đem Tin Mừng đến cho mọi loài thụ tạo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3. Chúa luôn từ ái một niềm. Ơn Cứu Chuộc nơi Người chan chứa. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa rủ lòng thương giải thoát thế giới khỏi mọi sai lầm, khử trừ muôn bệnh tật, xua đuổi cơn đói kém, mở cửa ngục tù, bẻ tan xiềng xích, gìn giữ lữ khách được bình an, đưa kẻ tha hương về xứ sở, chữa lành các bệnh nhân, ban ơn cứu độ cho người đang hấp hối. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4. Ngay giữa lòng Hội Thánh, Chúa đã muốn cho gia đình Dòng Chúa Cứu Thế được khai sinh. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa cho các tu sĩ và giáo dân thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, luôn trung thành với đặc sủng của Dòng, theo chân Chúa Cứu Thế, trở nên thừa sai hy vọng, rao giảng Ơn Cứu Chuộc chứa chan, giữa một thế giới nhiều thương tích, và không ngừng đổi thay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người. Xin lắng nghe lời dân Chúa khẩn cầu, cho thế giới đi đúng theo đường nẻo bình an của Chúa, và cho Hội Thánh được vui hưởng tình Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Kinh Tin kính
Kinh Lạy Cha
Kinh Kính mừng[6]
Kinh Năm Thánh 100 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Việt Nam (1925-2025) (Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng imprimatur ngày 01 tháng 10 năm 2024)
Lạy Cha / chúng con cảm tạ Cha / vì một trăm năm qua / Cha đã cho Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện / và phát triển trên quê hương Việt Nam.
Cha đã ban cho các bậc tiền nhân chúng con / ơn khôn ngoan và lòng quảng đại / dấn thân rao giảng “Ơn Cứu Chuộc chứa chan” / cho hết thảy mọi người / nhất là những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả.
Xin Cha cho các tu sĩ và giáo dân thừa sai / luôn trung thành với đặc sủng của Dòng / theo chân Chúa Cứu Thế / trở nên thừa sai hy vọng / giữa một thế giới nhiều thương tích / và đổi thay không ngừng.
Xin Cha canh tân đời sống tông đồ / để chúng con nhiệt thành rao giảng Tin Mừng cho muôn dân / ngõ hầu mọi người trở nên con cái Cha.
Xin Cha gìn giữ những người mà chúng con được sai đến phục vụ / cùng những ai đã quảng đại cộng tác / và nâng đỡ chúng con.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp / thánh Anphongsô / các thánh, các chân phúc trong Dòng / xin Cha chúc lành cho năm hồng phúc này. Amen.
Lời nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria,/ Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng,/ thì con nài xin Mẹ rủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc,/ khi phải các cơn cám dỗ,/ khi sa phạm tội,/ khi gặp các sự khốn khó trong đời con,/ và nhất là trong giờ chết./ Lạy Mẹ hay thương,/ xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn./ Con tin rằng:/ con siêng năng chạy đến cùng Mẹ,/ thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con./ Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này,/ là ơn siêng năng cầu xin Mẹ/ và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo,/ ngỏ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin/ mà hằng cứu giúp con,/ và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng./ Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp,/ xin Mẹ ban phúc lành cho con / và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử./ Amen.
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin che chở mọi kẻ thuộc về con,/ ban ơn phù trợ cho Đức Thánh Cha,/ cho Hội Thánh,/ cho nước con,/ cho gia đình con,/ cho kẻ thân nghĩa,/ kẻ thù nghịch,/ và hết mọi kẻ khốn khó,/ sau hết cho các linh hồn trong luyện ngục./ Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin cầu bầu cho con./ Lạy Thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con,/ xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.
Tuỳ nghi đọc Kinh Cám ơn, Kinh Trông cậy, Kinh Vực sâu.

III. CHÚC LÀNH
TRƯỚC VÀ SAU KHI TRỞ VỀ
Sách Chúc lành,
Uỷ ban Phụng Tự - HĐGM.VN chuyển ngữ (2015),
số 420-430
Diễn tiến:
1. Những nghi thức mở đầu
2. Công bố Lời Chúa
3. Thánh vịnh đáp ca
4. Lời cầu
5. Lời nguyện chúc lành
6. Kết thúc nghi lễ
Cả Linh mục lẫn Phó tế có thể sử dụng Nghi thức trình bày dưới đây.
NHỮNG NGHI THỨC MỞ ĐẦU
420. Khi đoàn người hành hương đã tụ họp lại, nên hát một bài thích hợp, ví dụ: “Thành thánh Giêrusalem”, hoặc bài nào khác thích hợp với địa phương và hoàn cảnh. Hát xong, chủ sự đọc:
Nhân danh Cha, và Con +, và Thánh Thần.
Mọi người làm dấu Thánh Giá trên mình và thưa:
Amen.
421. Rồi chủ sự chào những người hiện diện:
Xin Thiên Chúa là niềm trông cậy, ủi an của chúng ta, ban cho anh chị em được tràn đầy bình an và hoan lạc trong Chúa Thánh Thần.
Hoặc những lời khác thích hợp, nhất là những lời trích từ Kinh Thánh.
Mọi người thưa:
Amen.
Hoặc:
Vinh danh Chúa đến muôn đời.
Hoặc cách nào khác thích hợp.
422. Bấy giờ, chủ sự dùng những lời sau đây hoặc tương tự để dọn lòng những người hiện diện đón nhận phép lành.
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta đang hành hương đây một thời gian đặc biệt của ơn thánh. Vậy, chúng ta đã tin tưởng đi đến những nơi thánh, giờ đây chúng ta được thúc đẩy từ bên trong để canh tân tâm hồn. Những Đền Thánh mà chúng ta đã kính viếng là dấu chỉ nhà Thiên Chúa không do tay người phàm làm ra, tức là Thân Mình Chúa Kitô, mà chúng ta là những viên đá sống động được tuyển chọn, được dựng xây trên Người là viên đá góc tường. Giờ đây, trở về nhà, chúng ta hãy sống ơn gọi của chúng ta, nhờ ơn gọi này, chúng ta thực sự là dòng dõi được tuyển chọn, là tư tế hoàng vương, là dân thánh và là đoàn dân được cứu chuộc, để chúng ta loan báo quyền năng của Người là Đấng đã kêu gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm để vào trong ánh sáng kỳ diệu của Người.
CÔNG BỐ LỜI CHÚA
423. Rồi thầy đọc sách hoặc một trong những người hiện diện hoặc chính chủ sự đọc một bản văn Kinh Thánh.
Bài trích sách Sử biên niên.
1 Sb 29,9-18
9 Dân chúng vui mừng vì đã tự nguyện dâng các của lễ ấy. Quả họ đã dâng kính ĐỨC CHÚA với cả tấm lòng thành; chính vua Đavít cũng vui mừng khôn tả.
10 Vua Đavít chúc tụng ĐỨC CHÚA trước mặt toàn thể đại hội, vua nói:
“Lạy CHÚA là Thiên Chúa Ítraen, tổ phụ chúng con,
xin dâng lên Ngài lời chúc tụng
từ muôn thuở đến muôn ngàn đời.
11 Lạy CHÚA, Ngài vĩ đại quyền năng,
Ngài oai vệ, vinh quang, rực rỡ,
vì mọi sự trên trời dưới đất thuộc về Ngài.
Ngài nắm giữ vương quyền, lạy CHÚA,
và địa vị tối cao, vượt trên tất cả.
12 Ngài cũng là nguồn phú quý vinh quang.
Chính Chúa làm bá chủ muôn loài:
nắm trong tay dũng lực quyền năng,
nhờ tay Ngài, tất cả lớn lên và mạnh sức.
13 Giờ đây, lạy Thiên Chúa chúng con thờ,
xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ
và ca tụng Danh Thánh hiển vinh.
14 Quả thật, con là ai và dân của con là gì, mà chúng con cả lòng tự ý dâng hiến như vậy, vì mọi sự chúng con dâng lên Ngài, đều do Ngài mà có, bởi tay Ngài mà ra. 15 Trước mặt Ngài, chúng con chỉ là ngoại kiều và khách trọ, như tất cả cha ông chúng con. Ngày đời của chúng con trên mặt đất như chiếc bóng thoáng qua, không để lại dấu vết. 16 Lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng con, tất cả những của cải mà chúng con thu góp đây để xây dựng một ngôi nhà kính thánh danh Ngài, đều bởi tay Ngài mà có: tất cả là của Ngài. 17 Lạy Thiên Chúa của con, con biết Ngài là Đấng dò xét tâm can và ưa thích điều chính trực. Vì thế, với tấm lòng thành, con đã tự nguyện dâng hiến Ngài tất cả những của đó. Và bây giờ con vui mừng nhận thấy rằng dân của Ngài đang có mặt nơi đây cũng tự nguyện dâng hiến cho Ngài như vậy. 18 Lạy ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của Ápraham, Ixaác và Ítraen tổ phụ chúng con, xin mãi gìn giữ những ý nguyện và tâm tình ấy trong lòng dân của Ngài và làm cho họ luôn hướng lòng về Ngài.
Đó là Lời Chúa.
424. Hoặc:
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
Cv 8,26-35
26 Thiên sứ của Chúa nói với ông Philípphê: “Đứng lên, đi về hướng nam, theo con đường từ Giêrusalem xuống Gada; con đường này vắng.” 27 Ông đứng lên đi. Khi ấy có một viên thái giám người Êthióp, làm quan lớn trong triều của bà Canđakê, nữ hoàng nước Êthióp. Ông này làm tổng quản kho bạc của bà. Ông đã lên Giêrusalem hành hương 28 và bấy giờ đang trên đường về. Ngồi trên xe nhà, ông đọc sách ngôn sứ Isaia. 29 Thần Khí nói với ông Philípphê: “Tiến lên, đuổi kịp xe đó.” 30 Ông Philípphê chạy lại, nghe thấy ông kia đọc sách ngôn sứ Isaia, thì hỏi: “Ngài có hiểu điều ngài đọc không?” 31 Ông quan đáp: “Mà làm sao tôi hiểu được, nếu không có người dẫn giải?” Rồi ông mời ông Philípphê lên ngồi với mình. 32 Đoạn Kinh Thánh ông đang đọc là đoạn này: Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, Người chẳng mở miệng kêu ca. 33 Bởi Người bị hạ xuống, nên bản án của Người đã được huỷ bỏ. Dòng dõi Người, ai sẽ kể lại, vì cuộc sống của Người trên trần gian đã bị chấm dứt.
34 Viên thái giám ngỏ lời với ông Philípphê: “Xin ông cho biết: vị ngôn sứ nói thế về ai? Về chính mình hay về một ai khác?” 35 Ông Philípphê lên tiếng, và khởi từ đoạn Kinh Thánh ấy mà loan báo Tin Mừng Đức Giêsu cho ông.
Đó là Lời Chúa.
Bài trích thư gửi tín hữu Hípri.
Hr 13,12-21
12 Vì thế, Đức Giêsu đã chịu khổ hình ngoài cửa thành, lấy máu mình mà thánh hoá toàn dân. 13 Vậy ta hãy ra khỏi trại mà đến với Người, cam lòng gánh vác nỗi khổ nhục Người đã chịu. 14 Vì trên đời này, chúng ta không có thành trì bền vững, nhưng đang tìm kiếm thành trì tương lai. 15 Vậy nhờ Người, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi mà ca tụng Danh Thánh. 16 Anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế.
17 Anh em hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và hãy phục tùng họ, vì họ chăm sóc linh hồn anh em như những người sẽ phải trả lẽ với Thiên Chúa. Như thế, họ sẽ vui vẻ thi hành phận sự của mình mà không than thở, bởi vì điều đó chẳng ích gì cho anh em. 18 Xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có lương tâm ngay lành, muốn ăn ở tốt trong mọi hoàn cảnh. 19 Tôi tha thiết khuyên anh em làm như thế, để tôi được sớm trở về với anh em.
20 Thiên Chúa là nguồn mạch bình an đã đưa Đức Giêsu, Chúa chúng ta ra khỏi cái chết. Đức Giêsu là vị Mục Tử cao cả của đoàn chiên, là Đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu. 21 Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý Người. Xin Người thực hiện nơi anh em điều đẹp lòng Người, nhờ Đức Giêsu Kitô. Kính dâng Đức Kitô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Đó là Lời Chúa.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Lc 24,28-35
28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. 29 Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. 30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 32 Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”
33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. 34 Những người này bảo hai ông: “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simôn.” 35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.
Đó là Lời Chúa.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Ga 5,1-15
1 Sau đó, nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Giêrusalem. 2 Tại Giêrusalem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Hípri gọi là Bếtdatha. Hồ này có năm hành lang. 3 Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, (chờ cho nước động, 4 vì thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên; khi nước khuấy lên, ai xuống trước, thì dù mắc bệnh gì đi nữa, cũng được khỏi). 5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. 6 Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” 7 Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!” 8 Đức Giêsu bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” 9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.
Hôm đó lại là ngày sabát. 10 Người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: “Hôm nay là ngày sabát, anh không được phép vác chõng!” 11 Nhưng anh đáp: “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: ‘Anh hãy vác chõng mà đi!’” 12 Họ hỏi anh: “Ai là người đã bảo anh: ‘Vác chõng mà đi’?” 13 Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. 14 Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!” 15Anh ta đi nói với người Do Thái: Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh.
Đó là Lời Chúa.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Ga 9,1-38
1 Đi ngang qua, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. 2 Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” 3 Đức Giêsu trả lời: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. 4 Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được. 5 Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.”
6 Nói xong, Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, 7rồi bảo anh ta: “Anh hãy đến hồ Silôác mà rửa” (Silôác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.
8 Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: “Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?” 9 Có người nói: “Chính hắn đó!” Kẻ khác lại rằng: “Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi!” Còn anh ta thì quả quyết: “Chính tôi đây!” 10 Người ta liền hỏi anh: “Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế?” 11 Anh ta trả lời: “Người tên là Giêsu đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: ‘Anh hãy đến hồ Silôác mà rửa.’ Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy.” 12 Họ lại hỏi anh: “Ông ấy ở đâu?” Anh ta đáp: “Tôi không biết.”
13 Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pharisêu. 14 Nhưng ngày Đức Giêsu trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày sabát. 15 Vậy, các người Pharisêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: “Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy.” 16 Trong nhóm Pharisêu, người thì nói: “Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sabát”; kẻ thì bảo: “Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy?” Thế là họ đâm ra chia rẽ. 17 Họ lại hỏi người mù: “Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?” Anh đáp: “Người là một vị ngôn sứ!”
18 Người Do Thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến. 19 Họ hỏi: “Anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được?” 20 Cha mẹ anh đáp: “Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh. 21 Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được.” 22 Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do Thái. Thật vậy, người Do Thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô. 23Vì thế, cha mẹ anh mới nói: “Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó.”
24 Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: “Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi.” 25 Anh ta đáp: “Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được!” 26 Họ mới nói với anh: “Ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào?” 27 Anh trả lời: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng?” 28 Họ liền mắng nhiếc anh: “Có mày mới là môn đệ của ông ấy; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Môsê. 29 Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Môsê; nhưng chúng ta không biết ông Giêsu ấy bởi đâu mà đến.” 30 Anh đáp: “Kể cũng lạ thật! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi! 31 Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. 32 Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. 33 Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì.” 34 Họ đối lại: “Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?” Rồi họ trục xuất anh.
35 Đức Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi: “Anh có tin vào Con Người không?” 36 Anh đáp: “Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?” 37 Đức Giêsu trả lời: “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây.” 38 Anh nói: “Thưa Ngài, tôi tin.” Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người.
Đó là Lời Chúa.
425. Tuỳ nghi có thể đọc hoặc hát một thánh vịnh đáp ca hoặc một ca khúc nào khác thích hợp.
THÁNH VỊNH ĐÁP CA
Tv 83 (84), 3. 4. 5-6. 7-8 (Đ. 2)
Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái.
3 Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi
mong tới được khuôn viên đền vàng.
Cả tấm thân con cùng là tấc dạ
những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng.
Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái.
4 Lạy Chúa Tể càn khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ,
ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,
cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con
bên bàn thờ của Chúa!
Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái.
5 Phúc thay người ở trong thánh điện
họ luôn luôn được hát mừng Ngài.
6 Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh,
ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương.
Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái.
7 Lúc trẩy qua thung lũng Khô Cằn,
họ biến nó thành nguồn suối nước,
mưa đầu mùa đổ phúc lộc chứa chan.
8 Càng tiến lên, họ càng mạnh bước
đến chiêm ngưỡng Chúa Trời ngự trên núi Xion.
Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái.
Tv 121 (122), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 (Đ. 1)
Đ. Ta vui mừng trẩy lên Đền Thánh Chúa.
1 Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
“Ta cùng trẩy lên đền thánh CHÚA!”
Và giờ đây, Giêrusalem hỡi,
2 cửa nội thành, ta đã dừng chân.
Đ. Ta vui mừng trẩy lên Đền Thánh Chúa.
4 Từng chi tộc, chi tộc của CHÚA,
trẩy hội lên đền ở nơi đây,
để danh CHÚA, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Ítraen.
5 Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Đavít.
Đ. Ta vui mừng trẩy lên Đền Thánh Chúa.
6Hãy nguyện chúc Giêrusalem được thái bình,
rằng: “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt,
7 tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
lâu đài dinh thự mãi an ninh.”
Đ. Ta vui mừng trẩy lên Đền Thánh Chúa.
8 Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
tôi nói rằng: “Chúc thành đô an lạc.”
9 Nghĩ tới đền thánh CHÚA, Thiên Chúa chúng ta thờ,
tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.
Đ. Ta vui mừng trẩy lên Đền Thánh Chúa.
426. Chủ sự có thể tuỳ nghi vắn tắt nói với những người hiện diện, giải thích bài Kinh Thánh để họ hiểu được ý nghĩa của việc cử hành theo đức tin.
LỜI CẦU
427. Tiếp theo là lời nguyện chung. Từ những lời chuyển cầu đề nghị dưới đây, chủ sự có thể chọn những lời cầu xem ra thích hợp hơn hoặc thêm vào những lời cầu khác liên hệ tới hoàn cảnh đặc biệt của những người hành hương hoặc của sự việc.
Chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa là Chúa trời đất, Đấng đã muốn cho nhân tính của Đức Kitô có trọn vẹn thần tính, và nguyện rằng:
Đ. Lạy Chúa, từ Đền Thánh Chúa xin nhìn đến và chúc lành cho dân Chúa.
Lạy Cha chí thánh, Cha đã muốn dùng cuộc xuất hành vượt qua để hình dung cách mầu nhiệm cho dân Cha thấy trước con đường cứu độ phải đi, xin ban ơn để khi dấn bước trên những nẻo đường đời, chúng con biết mở rộng cõi lòng và tự nguyện đi theo Cha.
Đ. Lạy Chúa, từ Đền Thánh Chúa xin nhìn đến và chúc lành cho dân Chúa.
Cha đã đặt Giáo Hội như một Đền Thánh nơi trần gian để nên ánh sáng đích thực chiếu soi mọi người, xin làm cho nhiều dân tộc ở khắp nơi tìm về với Hội Thánh và bước đi trên những nẻo đường của Cha.
Đ. Lạy Chúa, từ Đền Thánh Chúa xin nhìn đến và chúc lành cho dân Chúa.
Là Thiên Chúa, Cha đã quả quyết rằng không thành đô nào nơi trần gian có thể tồn tại, xin cho chúng con biết tin tưởng tìm kiếm thành đô thiên quốc.
Đ. Lạy Chúa, từ Đền Thánh Chúa xin nhìn đến và chúc lành cho dân Chúa.
Cha đã dạy phải nhận ra sự hiện diện của Cha trên mọi nẻo đường đời, xin cho chúng con được Con Cha làm bạn đồng hành lúc đi đường, và là vị đồng bàn khi bẻ bánh.
Đ. Lạy Chúa, từ Đền Thánh Chúa xin nhìn đến và chúc lành cho dân Chúa.
LỜI NGUYỆN CHÚC LÀNH
428. Bấy giờ, chủ sự dang tay và đọc tiếp:
Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,
từ mọi dân tộc, Chúa đã chọn cho Chúa một dân
biết tôn kính Chúa và thực thi những việc tốt lành:
Chính Chúa đã ban thần khí
đánh động tâm hồn những người anh chị em này
để họ trung thành gắn bó với Chúa
và mau mắn phụng thờ Chúa hơn;
chúng con nài xin Chúa đoái thương
tràn đổ phúc lành xuống trên họ,
để khi vui mừng trở về nhà,
họ biết dùng lời nói mà ca ngợi
và dùng việc làm mà công bố cho mọi người
những kỳ công của Chúa.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Đ. Amen.
KẾT THÚC NGHI LỄ
Chủ sự:
Anh chị em hãy cúi mình đón nhận phép lành.
Chủ sự:
Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha (thầy).
429. Bấy giờ, chủ sự [dang tay trên cộng đoàn] kết thúc nghi thức và đọc:
Xin Thiên Chúa là Chúa trời đất,
Đấng đã thương hiện diện với anh chị em
trong cuộc hành hương này,
luôn che chở gìn giữ anh chị em.
Đ. Amen.
Chủ sự:
Xin Thiên Chúa là Đấng đã làm cho con cái Ngài
đang bị phân tán được đoàn tụ trong Đức Kitô Giêsu,
cũng làm cho anh chị em
được nên một lòng một ý với nhau trong Người.
Đ. Amen.
Chủ sự:
Xin Thiên Chúa là Đấng đã đoái thương gợi lên nơi anh chị em
ý muốn hành hương và giúp anh chị em thực hiện ý muốn đó
để làm đẹp lòng Ngài,
ban phúc lành củng cố lòng đạo đức của anh chị em.
Đ. Amen.
Chủ sự:
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng,
là Cha, và Con +, và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Đ. Amen.
430. Nên kết thúc bằng một bài hát thích hợp.


Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!
Bây giờ và đời đời!
Amen.
[1] Suốt cuộc hành trình dẫn đến Đền Thánh, Lời Chúa được dùng để soi sáng, hướng dẫn, nuôi dưỡng và nâng đỡ khách hành hương (Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích, Hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ: nguyên tắc và định hướng (2001), số 287). Vì thế, không nên bỏ qua phần công bố Lời Chúa.
[2] Đối với điều kiện “cầu nguyện theo ý ĐGH”: thứ nhất, chúng ta không cần thiết phải biết tường tận và chi tiết ý nguyện của ĐGH là gì; thứ hai, Sổ bộ các ân xá: Quy chế và ân ban hướng dẫn rõ rằng: cầu nguyện theo ý ĐGH được diễn tả bằng việc đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Kính mừng là đủ, nhưng vì lòng đạo đức mà đọc thêm những kinh khác cũng là điều tốt (x. Sổ bộ các ân xá, “Quy chế” N.20 §.5); thứ ba, hiện nay Hội Thánh không đòi hỏi một tư thế đặc biệt nào khi đọc kinh cầu nguyện theo ý ĐGH nữa (LM. Giuse Phạm Đình Ái, S.S.S., “Các điều kiện để lãnh nhận ân xá,” truy cập ngày 05-12-2024, https://tgpsaigon.net/bai-viet/cac-dieu-kien-de-lanh-nhan-an-xa-67422).
[3] Suốt cuộc hành trình dẫn đến Đền Thánh, Lời Chúa được dùng để soi sáng, hướng dẫn, nuôi dưỡng và nâng đỡ khách hành hương (Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích, Hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ: nguyên tắc và định hướng (2001), số 287). Vì thế, không nên bỏ qua phần công bố Lời Chúa.
[4] Đối với điều kiện “cầu nguyện theo ý ĐGH”: thứ nhất, chúng ta không cần thiết phải biết tường tận và chi tiết ý nguyện của ĐGH là gì; thứ hai, Sổ bộ các ân xá: Quy chế và ân ban hướng dẫn rõ rằng: cầu nguyện theo ý ĐGH được diễn tả bằng việc đọc một kinh Lạy Cha và một Kinh kính Mừng là đủ, nhưng vì lòng đạo đức mà đọc thêm những kinh khác cũng là điều tốt (x. Sổ bộ các ân xá, “Quy chế” N.20 §.5); thứ ba, hiện nay Hội Thánh không đòi hỏi một tư thế đặc biệt nào khi đọc kinh cầu nguyện theo ý ĐGH nữa (LM. Giuse Phạm Đình Ái, S.S.S., “Các điều kiện để lãnh nhận ân xá,” truy cập ngày 05-12-2024, https://tgpsaigon.net/bai-viet/cac-dieu-kien-de-lanh-nhan-an-xa-67422).
[5] Suốt cuộc hành trình dẫn đến Đền Thánh, Lời Chúa được dùng để soi sáng, hướng dẫn, nuôi dưỡng và nâng đỡ khách hành hương (Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích, Hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ: nguyên tắc và định hướng (2001), số 287). Vì thế, không nên bỏ qua phần công bố Lời Chúa.
[6] Đối với điều kiện “cầu nguyện theo ý ĐGH”: thứ nhất, chúng ta không cần thiết phải biết tường tận và chi tiết ý nguyện của ĐGH là gì; thứ hai, Sổ bộ các ân xá: Quy chế và ân ban hướng dẫn rõ rằng: cầu nguyện theo ý ĐGH được diễn tả bằng việc đọc một kinh Lạy Cha và một Kinh Kính mừng là đủ, nhưng vì lòng đạo đức mà đọc thêm những kinh khác cũng là điều tốt (x. Sổ bộ các ân xá, “Quy chế” N.20 §.5); thứ ba, hiện nay Hội Thánh không đòi hỏi một tư thế đặc biệt nào khi đọc kinh cầu nguyện theo ý ĐGH nữa (LM. Giuse Phạm Đình Ái, S.S.S., “Các điều kiện để lãnh nhận ân xá,” truy cập ngày 05-12-2024, https://tgpsaigon.net/bai-viet/cac-dieu-kien-de-lanh-nhan-an-xa-67422).