Thomas Edison từng nói rằng: “Điểm yếu lớn nhất của chúng ta nằm ở việc bỏ cuộc. Cách chắc chắn nhất để thành công trong cuộc sống là luôn cố gắng thêm một lần nữa, dù kết quả có ra sao.” Và ngày hôm nay, gần 100 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh năm 2025 tại Học viện thánh Anphongsô, họ đã chiến thắng chính mình khi đăng kí dự thi, khi nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho kỳ thi này, dù kết quả có như thế nào.
Sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 3 năm
2025, tại Học viện thánh Anphongsô - Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã diễn ra kỳ
thi tuyển sinh. Kỳ thi năm nay có sự tham dự của 97 thí sinh đến từ 21 Hội dòng
/ Tu hội khác nhau. Các thí sinh đăng ký tuyển sinh vào hai phân khoa Triết học
và Thần học của Học viện thánh Anphongsô với ba môn thi: Giáo lý, Việt văn và
Ngoại ngữ.
Trong buổi khai mạc kỳ thi, cha Giuse
Nguyễn Ngọc Bích – Giám đốc Học viện thánh Anphongsô – đã có những chia sẻ hết
sức ý nghĩa đối với tất cả các thí sinh tham dự. Điều đầu tiên, ngài nói về nỗi
sợ, áp lực trong phòng thi. Chắc chắn mỗi kỳ thi sẽ có những áp lực riêng của
nó, nhưng với người Kitô hữu, đặc biệt là những người sống đời thánh hiến cần
phải tin vào Chúa và quyền năng của Ngài. Cha Giám đốc mời gọi các thí sinh lắng
nghe lời thân mật của Đức Giêsu: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27).
Hơn nữa, ngài khuyên các thí sinh nên dành một khoảng thời gian nhỏ để cầu nguyện
và xin Chúa Thánh Thần đến trợ lực, ban sức mạnh và đỡ nâng trong những lúc khó
khăn.
Điều thứ hai, ngài chia sẻ: Mỗi kỳ
thi sẽ không có thất bại, đó là cơ hội để mỗi người biết chính mình. Nếu chúng
ta may mắn, chúng ta hãy tạ ơn Chúa về điều đó và cố gắng hơn nữa trong thời
gian sắp tới. Nếu kết quả không như chúng ta mong muốn, kỳ thi sẽ cho chúng ta
biết ta đang ở đâu, yếu ở điểm nào, cần bổ sung những điểm nào, từ đó hoàn thiện
bản thân hơn. Mặt khác, hãy luôn nhớ rằng kỳ thi chỉ là một phần, nó không phải
là tất cả trong cuộc đời của chúng ta. Giá trị của chúng ta không được xác định
bởi bất kỳ điểm kiểm tra hay kỳ thi nào.
Sau lời phát biểu khai mạc của
cha Giám đốc, cha Antôn Nguyễn Văn Dũng – Giám học Học viện – và cha Giuse
Quách Minh Đức – thư ký Học viện thánh Anphongsô – đã nhắc nhở các thí sinh về cách
thức làm bài, nội quy cũng như một vài lưu ý trong kỳ thi để tránh những sai
sót đáng tiếc có thể xảy ra. Đồng thời, các ngài cũng cầu chúc các thi sinh làm
bài tốt đẹp. Sau đó, các thí sinh về tại các phòng thi theo sự hướng dẫn của
quý thầy Học viện để làm thủ tục thi.
7:30, các thí sinh bắt đầu kỳ thi
tuyển sinh với môn Giáo lý trong thời gian 60 phút. Sau đó, các thí sinh nghỉ
giải lao 20 phút để bước vào môn thi thứ hai – môn Việt văn lúc 9:00. Đúng 11:15,
tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc môn thi thứ hai trong buổi sáng. Khi kết
thúc, có những cảm xúc lẫn lộn, người thì rạng ngời, kẻ thì vò đầu bứt tóc. Sau
hai môn thi căng thẳng, các thí sinh được dùng bữa trưa do quý thầy Học viện
chuẩn bị. Bữa trưa là buổi gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ thông tin về cuộc sống
và về bài làm cho nhau trong tinh thần huynh đệ.
Buổi chiều, vào lúc 13:30, các
thí sinh đã có mặt đông đủ, sẵn sàng làm thủ tục và bước vào môn thi cuối cùng,
đó là môn thi Anh văn. Đúng 14:00, tiếng chuông reo báo hiệu giờ làm bài chính
thức. Vào lúc 15:20, tiếng chuông lại vang lên, kết thúc làm bài. Sau khi kết
thúc, quý cha, quý thầy học viện Anphongsô đã cám ơn các thí sinh đến dự kỳ thi
tuyển sinh năm 2025. Đáp lại, các thí sinh cũng cám ơn Ban Giám đốc và quý thầy
đã tiếp đón rất chu đáo và nhiệt tình về mọi thứ để các thí sinh làm bài một
cách tốt nhất.
Tạ ơn Chúa vì kỳ thi tuyển sinh
năm 2025 tại Học viện Anphongsô diễn ra một cách tốt đẹp trong tình yêu của
Chúa.
* Sau đây là một vài hình ảnh:
.jpg)
.jpg)
.jpg)