Tình hiệp thông

  

Tình Hiệp Thông

Sống tình hiệp thông với nhau là điều cần thiết nơi mỗi tu sĩ. Đời tu sĩ không thể sống vô cảm và dửng dưng nhưng phải biết chia sẻ, yêu thương và quan tâm đến nhau. Và để bày tỏ sự yêu thương và hiệp thông đó, trong ngày mừng lễ Thánh Giuse 19/3, Học Viện Thánh Anphongsô đã tổ chức buổi giao lưu bóng đá giữa các cấp đào tạo: Dự Tu, Dự Tập và Học Viện. Đây là cơ hội để anh em trong các cấp đào tạo có cơ hội để gặp gỡ, nói chuyện và trao đổi với nhau trong tình gia thất. Năm nay với chủ đề: “Hiệp Thông” cũng gợi ý cho mỗi anh em trong các cấp đào tạo sống ý thức hơn tình hiệp thông huynh đệ, cùng giúp nhau thăng tiến trong đời sống ơn gọi DCCT.
Khoảng 7:30, anh em từ các cấp Dự Tu, Dự Tập và Học Viện đã có mặt đông đủ trên sân bóng Clêmentê với niềm vui háo hức. Đến khoảng 7:45, khi các cầu thủ đã có mặt đầy đủ, Cha Giám Đốc Học Viện Thánh Anphongsô, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích đã chính thức khai mạc buổi giao lưu bóng đá. Cùng với Cha Giám Đốc Học Viện còn có sự hiện diện của Cha Giám Đốc Dự Tập, Cha Giám Đốc Dự Tu Sài Gòn, quý cha trong cộng đoàn Học Viện, Dự Tập và Dự Tu. Sau đôi lời căn dặn và chúc mừng của Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, buổi giao lưu chính thức bắt đầu, nhưng trước khi bước vào trận đấu các cầu thủ đã cùng nhau chụp chung tấm hình lưu niệm. Và đúng 8:00, trận giao lưu bóng đá được chính thức bắt đầu với tiếng còi của trọng tài vang lên cùng với tiếng vỗ tay reo hò của các cổ động viên.
Khác với mọi năm, năm nay ban tổ chức quyết định chỉ chơi bộ môn bóng đá và có 4 đội tham gia. Anh em học viện chia ra làm hai: Học Viện I và Học Viện II, hai đội còn lại là Dự Tập và Dự Tu. Trong những phút đầu của trận đấu, các cầu thủ nhiệt tình để tham gia lấy bóng, và ai cũng mong muốn ghi những bàn thắng đẹp. Trong những phút về sau, mặc dù mặt trời đã lên cao, sức nóng đã làm cho cơ thể các cầu thủ thấm mệt, nhưng tinh thần các cầu thủ luôn hăng hái, các cổ động viên luôn nhiệt tình và cổ vũ sôi động.
Kết thúc trận đấu, có những đội chưa đạt được mục tiêu như họ đã đề ra, họ không thể thắng những đội khác nhưng họ đã thầm ăn mừng với nhau về sự chiến thắng chính mình. Đó là sự chiến thắng bản thân, dẹp đi ý riêng để nghe và quan sát đồng đội của mình. Còn những đội giành chiến thắng trong buổi giao lưu hôm nay thì lấy đó làm cơ hội để anh em có thể hiểu nhau hơn trong cách chơi và lối sống.
Sau giờ nhận giải thưởng, anh em có bữa cơm huynh đệ với nhau. Trong bữa cơm, anh em trò chuyện với nhau, hỏi thăm và làm quen nhau. Đồng thời anh em đóng góp những ca khúc, những bài hát bỏ túi để bữa cơm thêm bầu khí và vui hơn.
Sau buổi giao lưu bóng đá hôm nay, không những anh em có thêm phút giây giải trí nhưng đây là cơ hội để anh em sống tình hiệp thông với nhau. Hiệp thông là khi anh em được sống tình gia thất; là khi anh em biết lắng nghe và chia sẻ với nhau với tất cả tình yêu mến.
Nguyện xin Thánh Giuse cầu bầu cho chúng con để chúng con luôn biết sống hiệp thông với nhau trong tình gia thất.

* Sau đây là một vài hình ảnh:

 Tình Hiệp ThôngTình Hiệp ThôngTình Hiệp ThôngTình Hiệp ThôngTình Hiệp ThôngTình Hiệp ThôngTình Hiệp ThôngTình Hiệp Thông

Tình Hiệp Thông

Ban Truyền thông Học viện thánh Anphongsô

Tình Hiệp Thông

Học viện Thánh Anphongsô