Học viện thánh Anphongsô tĩnh tâm năm đợt II


Học viện thánh Anphongsô tĩnh tâm năm đợt II


        Trong niềm phấn khởi sau kì đi thực tế tại các giáo xứ thuộc các cộng đoàn của Dòng Chúa Cứu Thế trên khắp mọi miền của đất nước, quý thầy Học viện Thánh Anphongsô cùng với quý cha trong Học viện đã bước vào tuần tĩnh tâm đợt II năm 2025, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 8 tại Trung tâm Mục vụ Martino của Dòng Đa Minh (Biên Hoà - Đồng Nai). Trước đó, Học viện đã có kì tĩnh tâm đợt I (16–18/6/2025) tại khuôn viên Học viện thánh Anphongsô. Kì tĩnh tâm này là khoảng thời gian quý báu để toàn thể cộng đoàn Học viện lắng đọng tâm hồn và củng cố đời sống thiêng liêng qua việc đặt mình trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

Chủ đề của kì tĩnh tâm năm nay là “Câu chuyện đời tôi trong câu chuyện của Thiên Chúa”. Qua đó, quý cha và quý thầy bước vào hành trình suy tư và cầu nguyện một cách cá vị với Thiên Chúa, để nhìn lại những biến cố của cuộc đời mình trong bàn tay quan phòng của Ngài và khám phá ý nghĩa sâu xa của ơn gọi của bản thân, để thấy rằng đời sống của mỗi người với những thăng trầm, những khúc quanh co, những niềm vui và thử thách, tất cả như “những con sóng nhỏ hòa mình vào trong đại dương là câu chuyện cứu độ nhân loại của Thiên Chúa”

Đồng hành và hướng dẫn cho kì tĩnh tâm là cha Giuse Lê Công Đức, PSS – một linh mục giàu kinh nghiệm trong việc linh thao và linh hướng. Đóng vai trò là một người hướng dẫn, mà chính cha gọi mình chỉ là người “nhắc tuồng”, cha giảng phòng đã dùng những câu chuyện, những hình ảnh quen thuộc đối với mỗi người Kitô hữu và cách riêng là những tu sĩ, để giúp mỗi người tái khám phá về ơn gọi của mình qua việc chiêm ngắm Thiên Chúa như Đấng viết nên câu chuyện tình yêu, đồng thời mời gọi mỗi người can đảm cất lên lời đáp trả tự do và quảng đại với tiếng gọi của Ngài.

Trong suốt năm ngày, bầu khí thinh lặng nơi Trung tâm Mục vụ Martino đã trở thành mảnh đất màu mỡ để tiếng Chúa được gieo và nảy nở trong tâm hồn mỗi người. Những giờ cầu nguyện chung, suy niệm cá nhân và thinh lặng nội tâm hòa quyện với phụng vụ trang nghiêm đã giúp cộng đoàn Học viện bước sâu hơn vào đời sống thiêng liêng và thấy được đời tôi không chỉ là câu chuyện của riêng tôi, nhưng là một phần của công trình cứu độ mà Thiên Chúa vẫn đang viết tiếp nơi trần thế.

Kì tĩnh tâm kết thúc vào ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8), như một điểm nhấn trọn vẹn. Cùng với Mẹ Maria trong lời thưa Fiat và bài ca Magnificat, sau phần Tuyên xưng đức tin của thánh lễ bế mạc, quý cha và quý thầy Học viện cùng nhau lặp lại lời khấn Dòng để nói lên sự xác tín về ơn gọi của mình là một phần trong câu chuyện cứu độ của Thiên Chúa. Kì tĩnh tâm khép lại với giờ Chầu Thánh Thể vào buổi chiều cùng ngày trong niềm hi vọng và tín thác, sẵn sàng lên đường, tiếp tục viết nên câu chuyện đời mình trong ánh sáng Tin Mừng.

* Sau đây là một vài hình ảnhHọc viện thánh Anphongsô tĩnh tâm năm đợt IIHọc viện thánh Anphongsô tĩnh tâm năm đợt IIHọc viện thánh Anphongsô tĩnh tâm năm đợt II

Học viện thánh Anphongsô tĩnh tâm năm đợt II
Học viện thánh Anphongsô tĩnh tâm năm đợt II
Học viện thánh Anphongsô tĩnh tâm năm đợt II

Ban truyền thông Học viện thánh Anphongsô

 

 

Học viện thánh Anphongsô tĩnh tâm năm đợt II

Labels:
Học viện thánh Anphongsô