
Kính thưa Cha Giám tỉnh Tỉnh
Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, quý Cha trong Ban Giám đốc, quý
Cha giáo, quý Cha Bề trên, quý tu sĩ, cùng toàn thể cộng
đoàn.
Trong giây phút linh thiêng, khi năm học mới chính thức khai
mở tại Học viện Thánh Anphongsô, và cũng là khi chúng con, những người học trò
chuẩn bị khép lại hành trình miệt mài học tập của mình, để viết
tiếp một chương mới trên con đường sứ vụ. Chúng con cảm nghiệm sâu xa
hơn bao giờ hết, tất cả đều được
in dấu bởi ân sủng Chúa và tình thương của biết bao người, đưa tâm hồn chúng
con từ miền bình lặng đến tận đỉnh cao của lòng biết ơn.
Trước hết, chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Đấng là
khởi nguyên và cùng đích của mọi sự. Chính Ngài đã gọi chúng con từ muôn thuở,
đã dẫn dắt chúng con qua những tháng ngày học tập, tu luyện và trưởng thành
trong mái trường Thánh Anphongsô. Như Thánh Phaolô đã quả quyết: “Ai
trồng, ai tưới đều chẳng là gì, chỉ có Thiên Chúa là Đấng làm cho lớn lên” (1Cr
3,7). Chính bàn tay quan phòng của Ngài đã ươm mầm, chăm bón và làm trổ sinh
hoa trái nơi chúng con hôm nay.
Trong tâm tình biết ơn, chúng con xin tri ân quý Cha trong Ban Giám đốc, với trái tim
đầy yêu thương và trách nhiệm, quý cha đã tận tuỵ lèo lái con thuyền tri thức và đức tin vượt qua bao thăng trầm, và luôn
hướng về sự thật và tình yêu. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ đặt
chân vào cổng Học viện, chúng con đã được đón nhận không chỉ bằng những nụ cười
thân thiện, mà còn bằng cả một môi trường chan chứa tình huynh đệ và khát vọng
tìm kiếm Chân Lý. Bao năm qua, dưới mái nhà mang tên vị thánh tiến sĩ nhiệt
thành, Thánh Anphongsô, chúng con đã được uống từ nguồn mạch Lời Chúa, được dẫn
dắt để yêu mến Kinh Thánh, phụng vụ và giáo huấn Hội Thánh.
Chúng con xin được bày tỏ lòng biết ơn và cảm mến đến quý Cha giáo sư. Tất cả những gì chúng con gặt hái được như ngày
hôm nay, không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của biết bao tháng ngày hy sinh âm
thầm của quý Cha giáo, những người không chỉ gieo vào chúng con những hạt giống
tri thức, mà còn vun tưới bằng chính đời sống thánh thiện và lòng yêu thương
mục tử. Từng bài giảng không chỉ là lý thuyết khô khan, nhưng là hơi thở của
một trái tim đã từng trải, đã sống, đã yêu và đã phục vụ. Mỗi giờ học, mỗi cuộc
đối thoại, đều mở ra cho chúng con những chân trời mới, trên hành trình tìm kiếm tri thức và vươn lên cùng Thiên Chúa.
Chúng con xin bày tỏ lòng tri ân sâu xa đến Mẹ Hội Dòng, quý Bề trên,
nơi chúng con sống và tu học. Chính quý Bề trên đã tin tưởng, nâng đỡ và sai
chúng con đến học nơi đây, như gieo những hạt giống vào mảnh đất màu mỡ, để rồi
hôm nay chúng con được lớn lên và sẵn sàng hiến dâng trọn vẹn cho sứ mạng của dòng.
Chúng
con cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Ban Thư viện, những người lặng lẽ đứng
sau nhưng lại góp phần không nhỏ vào thành quả hôm nay. Nhờ đôi tay kiên nhẫn
sắp xếp từng cuốn sách, nhờ ánh mắt ân cần khi giúp đỡ, quý vị đã biến Thư viện
thành một chân trời tri thức, nơi chúng con có thể khám phá và truy tìm bất cứ khi nào
cần.
Và
sau hết, chúng con xin dành lời cảm ơn nồng ấm đến quý thầy học viên, những
người anh em đã cùng chúng con bước qua từng mùa thi, từng giờ cầu nguyện, từng
giây phút chia sẻ vui buồn. Tình huynh đệ ấy là món quà vô giá mà chúng con đã lãnh nhận được trong
suốt những năm tháng qua.
Kính
thưa quý Cha và quý vị,
Nếu
cuộc đời là một cuốn sách, thì những năm tháng ở Học viện thánh Anphongsô chính
là chương được viết đẹp nhất, một chương có chữ của tri thức, có màu của tình
người, và có hương thơm của ân sủng. Hôm nay, trang sách ấy khép lại, nhưng
chúng con ra đi không phải để rời xa, mà để tiếp nối, để chính cuộc đời của
chúng con trở thành một lời tạ ơn sống động, gieo hạt giống Tin Mừng vào lòng
thế giới.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Anphongsô, tuôn đổ muôn ơn lành trên quý cha, Ban Thư viện và toàn thể quý thầy học viên. Xin cho tất cả những hy sinh, công sức và tình yêu nơi đây được kết thành những hoa trái bền lâu trong Nước Chúa. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Thiên Chúa và tri ân tất cả mọi người.
ANH EM SINH VIÊN KHOÁ 14 - HỌC VIỆN THÁNH ANPHONGSÔ