Sáng ngày 01.09.2025, trong bầu khí
vui tươi và ấm áp, Học viện thánh Anphongsô long trọng cử hành Thánh Lễ tạ ơn,
trao bằng tốt nghiệp và nghi thức khai giảng, với sự hiện diện của quý Bề trên,
quý giáo sư cùng trên 250 quý thầy sinh viên đến từ 28 Hội Dòng / Tu Hội khác
nhau. Chủ đề “Hoà giải và hiệp thông” được chọn làm kim chỉ nam cho toàn niên
khoá 2025–2026.
Thánh Lễ khai giảng: đón nhận nguồn
sức mạnh của Thánh Thần
Thánh Lễ khai giảng năm học mới do
cha Đa Minh Nguyễn Đức Thông, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, chủ tế.
Trong phần phụng vụ Lời Chúa, cha giảng Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám đốc Học viện,
mời gọi cộng đoàn Học viện bước theo Chúa Giêsu Cứu Thế để làm sáng tỏ mầu nhiệm
Nước Trời giữa một thế giới đang bị phân mảnh. Khởi đi từ Tin Mừng, ngài nhấn mạnh
quyền năng của Chúa Thánh Thần có sức chữa lành, giải thoát và nối kết, trước hết
đã được ứng nghiệm nơi Đức Kitô; mỗi học viên, vì thế, được mời gọi cộng tác với
ân sủng Chúa ban để chính mình được biến đổi, rồi trở nên khí cụ đem lại bình
an và ơn hoà giải cho tha nhân.
Lễ tốt nghiệp: biết ơn và sẵn sàng
lên đường
Sau Thánh Lễ là nghi thức trao bằng
tốt nghiệp cho quý thầy sinh viên khoá XIV, ghi dấu một hành trình miệt mài dưới
mái trường thánh Anphongsô. Trong tâm tình biết ơn, các tân khoa bày tỏ lòng
tri ân đối với quý cha giáo và những người đã đồng hành, đồng thời sẵn sàng mở
ra những chương mới của sứ vụ, đem hoa trái tri thức và đức tin phục vụ Dân
Chúa. Một tân khoa, đại diện cho 29 sinh viên tốt nghiệp, tâm sự: “Nếu cuộc đời
là một cuốn sách, thì thời gian được học tập tại mái trường Học viện thánh
Anphongsô là trang sách đẹp nhất; khép lại trang sách này không có nghĩa là chấm
dứt cuốn sách, nhưng mở ra trang sách mới đây hy vọng hơn.”
Nghi thức khai giảng: định hướng năm
học mới
Ngay sau đó, nghi thức khai giảng
năm học 2025–2026 diễn ra trang trọng và hân hoan. Trong diễn văn khai giảng
năm học, cha Giám học Antôn Nguyễn Văn Dũng khắc hoạ định hướng trọng tâm của
năm học: xây dựng văn hoá hoà giải và hiệp thông trong từng giờ học, từng cuộc
gặp gỡ, từng trao đổi học thuật. Đáp lại lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Lêô
XIV, cha Antôn nhấn mạnh: mỗi học viên tuy không phải là người hoàn hảo, nhưng
phải là người đáng tin – chiếc nhịp cầu xoá tan ngờ vực, kiến tạo hiệp thông
huynh đệ giữa một thế giới nhiều rạn nứt. Từ đó, cha Antôn mời gọi từng học
viên bước vào năm học mới với ba chuyển động nền tảng: hoà giải với chính mình
trong khiêm nhường; hoà hợp với anh em trong bác ái; hiệp thông với Thiên Chúa
trong cầu nguyện và phụng vụ.
Niềm hy vọng cho một năm học kết
trái
Khép lại buổi lễ, gia đình Học viện
chung một tâm tình hy vọng: một năm học mới tràn đầy nhiệt huyết, hứa hẹn nhiều
hoa trái thiêng liêng và học thuật theo ý Chúa. Cả Học viện cùng phó thác năm học
cho Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, để mỗi thành viên trở
nên chứng nhân đáng tin cậy của hoà giải và hiệp thông, từ giảng đường đến đời
sống sứ vụ.
Dưới đây là một vài hình ảnh:

