Nghi thức Chúc lành cho cơ sở truyền thông xã hội


NGHI THỨC CHÚC LÀNH CHO

CƠ SỞ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

(De Benedictionibus, số 617-633)


(bản dịch tham khảo)




Những điều cần biết trước

617. Mẹ Hội Thánh đặc biệt ân cần tiếp nhận và theo dõi những phát minh nghệ thuật chuyên môn là những phương tiện có ảnh hưởng sâu đậm tới tâm trí con người. Trong số những phát minh này đáng kể nhất là những phương tiện không chỉ liên quan tới từng người riêng lẻ, nhưng còn tới những đám đông, thậm chí tới cả xã hội nhân loại nữa, như báo chí, điện ảnh, truyền thanh, truyền hình và những phương tiện khác cùng loại được mệnh danh cách chính đáng là những phương tiện truyền thông xã hội. Chúc lành cho những cơ sở và những phương tiện truyền thông như thế là một hình thức tỏ ra Giáo Hội ân cần săn sóc để chúng được sử dụng cách đúng đắn.

618. Việc cử hành này vừa nhắm tới cộng đoàn mà vì lợi ích của cộng đoàn đó, những cơ sở hay những phương tiện này được thiết lập, vừa đặc biệt nhắm tới mọi người, một cách nào đó, hoặc làm việc nơi đây hoặc sử dụng những phương tiện này, để truyền đi cho những người khác những tin tức, những tư tưởng hay những sản phẩm nào bất kỳ. Vì thế để cử hành nghi thức chúc lành này cần phải có sự hiện diện của cộng đoàn, hay ít ra, một số đại biểu thành viên của cộng đoàn, và một số những người điều khiển cơ sở hay phương tiện, hoặc cộng tác cách nào đó.

619. Cả Linh mục cả Phó tế có thể sử dụng nghi thức này. Cần giữ cấu trúc và những yếu tố quan trọng hơn, rồi luôn có thể thêm vào một số yếu tố khác giúp cho việc cử hành thích hợp hơn với hoàn cảnh của nơi và người.

620. Trong những miền, hằng năm vào mùa Phục sinh hay thời gian nào khác có thói quen chúc lành cho cả những nơi này, thì nên dùng những yếu tố quan trọng hơn được chỉ định trong nghi thức này mà tổ chức một cử hành thích hợp.

NGHI THỨC CHÚC LÀNH

Những nghi thức mở đầu

621. Sau khi cộng đoàn tụ họp lại, có thể hát một bài thích hợp, rồi chủ sự đọc:

Nhân danh Cha và Con + và Thánh Thần.

Mọi người làm dấu Thánh giá trên mình và thưa:

Amen.

622. Rồi chủ sự chào những người hiện diện và đọc:

Xin Thiên Chúa, Đấng đã sai Con của Ngài làm Sứ giả cứu độ chúng ta, và luôn tràn đổ Thánh Thần chân lý vào tâm hồn chúng ta, ở cùng tất cả anh chị em.

Hoặc những lời khác thích hợp, đặc biệt là những lời trích từ Kinh Thánh.

Mọi người thưa:

Và ở cùng cha (thầy).

Hoặc cách nào khác.

623. Bấy giờ chủ sự dùng những lời sau đây hay tương tự để dọn lòng những người hiện diện đón nhận lời chúc lành:

Thiên Chúa là Đấng vô cùng khôn ngoan, và lòng nhân lành của Ngài là kho tàng vô tận, đã không ngừng soi sáng cho tâm trí con người mở ra những con đường mới, nhờ đó, họ có thể truyền thông cho nhau cách dễ dàng hơn mọi loại tin tức. Sự phát minh ra nghệ thuật mới này, nếu được sử dụng đúng cách, sẽ mang lại cho con người những trợ lực hữu hiệu, không những để giúp đỡ lẫn nhau những lúc cần thiết, nhưng cũng để trau dồi tri thức, giúp cho tâm hồn được thư giãn, và khi có dịp, cũng để truyền bá và củng cố Nước Chúa nữa.

Đọc lời Chúa

624. Rồi thầy đọc sách, hoặc một trong những người hiện diện, hoặc chính chủ sự đọc bản văn Kinh Thánh.

Mc 16,14a.15-20

Anh em hãy nghe lời Tin Mừng theo thánh Mác

14 Đang khi các môn đệ dùng bữa. 15 Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

19 Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

625. Hoặc

Br 3,29-36

29 Ai lên trời chiếm được khôn ngoan,

rời khỏi tầng mây mà đưa xuống?

30 Ai vượt trùng dương để mong tìm được,

rồi lấy vàng y đổi đem về?

31 Đường khôn ngoan, nào ai biết được,

nẻo khôn ngoan, mấy kẻ quan tâm?

32 Chỉ mình Đấng Toàn Tri mới biết đức khôn ngoan,

chỉ có trí tuệ Người mới thông suốt được.

Người đã thiết lập cõi đất cho bền vững muôn đời,

đã cho thú vật tràn đầy mặt đất.

33 Người sai ánh sáng, ánh sáng liền đi;

gọi ánh sáng lại, ánh sáng run rẩy vâng lời.

34 Các tinh tú, mỗi ngôi ở vị trí mình, tưng bừng chiếu sáng.

35 Người gọi chúng, chúng thưa: Có mặt,

và hân hoan chiếu sáng mừng Đấng tạo nên mình.

36 Chính Người là Thiên Chúa chúng ta,

chẳng có ai sánh được như Người.

Pl 4,8-9

8 Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. 9 Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.

Hr 4,12-16

12 Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. 13 Vì không có loài thụ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.

14 Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. 15 Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. 16 Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.

Mt 5,1b.2.13-16

1 Thấy đám đông, Người ngồi xuống. 2 Người mở miệng dạy họ rằng:

13 “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

626. Tuỳ nghi có thể đọc hoặc hát thánh vịnh đáp ca hay một bài hát nào khác thích hợp.

Tv 8,4-5.6-7a.7b-9

Đ. (2ab): Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!

4 Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,

muôn trăng sao Chúa đã an bài,

5 thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,

phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?

Đ. (2ab): Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!

6 Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,

ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,

7a cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo.

Đ. (2ab): Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!

7b đặt muôn loài muôn sự dưới chân :

8 Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng,

9 nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. 

Đ. (2ab): Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!

Tv 18a (19a),2-3.4-5a

Đ. (5): Âm thanh đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

2 Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,

không trung loan báo việc tay Người làm.

3 Ngày qua mách bảo cho ngày tới,

đêm này kể lại với đêm kia.

Đ. (5): Âm thanh đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

4 Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh,

5 mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu

và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

Đ. (5): Âm thanh đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

Tv 103 (104),24.31-32.33-34

Đ. (24c): Lạy Chúa, những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.

24 Công trình Ngài, lạy CHÚA, quả thiên hình vạn trạng!

Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan,

những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.

Đ. (24c): Lạy Chúa, những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.

31 Vinh hiển CHÚA, nguyện muôn năm tồn tại,

công trình CHÚA làm Chúa được hân hoan.

32 Chúa nhìn đất thấp, đất sợ run lẩy bẩy,

Người chạm núi cao, núi toả khói mịt mù.

Đ. (24c): Lạy Chúa, những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.

33 Suốt cuộc đời, tôi sẽ ca mừng CHÚA,

sống ngày nào, xin đàn hát kính Thiên Chúa của tôi.

34 Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thoả,

đối với tôi, niềm vui là chính CHÚA.

Đ. (24c): Lạy Chúa, những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.

627. Chủ sự, tuỳ nghi có thể vắn tắt nói với những người hiện diện, quảng diễn bài đọc Kinh Thánh để họ hiểu được ý nghĩa việc cử hành theo đức tin.

Lời cầu

628. Khi thấy thuận tiện, thì trước lời nguyện chúc lành, có thể đọc lời nguyện chung. Từ những lời kêu cầu đề nghị dưới đây, chủ sự có thể chọn những lời xem ra thích hợp hơn, hoặc thêm vào những lời khác liên quan tới hoàn cảnh đặc biệt của sự việc.

Việc sử dụng cách dễ dàng và đúng đắn những phương tiện truyền thông giúp ích rất nhiều cho việc thăng tiến gia đình nhân loại, đồng thời cũng hoàn toàn hợp với ý định của Thiên Chúa, Đấng muốn con người liên kết với nhau trong chân lý và tự do. Vậy, chúng ta hãy đồng thanh tung hô những kỳ công của Chúa và nguyện rằng:

Đ. Lạy Chúa, lạ lùng thay công trình của Chúa!

Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là sự khôn ngoan vĩnh cửu, Chúa soi sáng tâm trí con người và ban phúc lành cho những sáng kiến của họ. Đ.

Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, mỗi ngày Chúa hằng lôi kéo chúng con dùng những điều hữu hình để khám phá ra những sự vô hình. Đ.

Lạy Chúa, chúc tụng Chúa đã không ngừng cho những người tìm Chúa được biết những bí mật thuộc quyền năng vô cùng của Chúa. Đ.

Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Đấng thúc đẩy con người, để khi tìm hiểu những mầu nhiệm trong thiên nhiên, họ biết tìm kiếm và ca tụng Chúa là Đấng tạo dựng nên những mầu nhiệm ấy. Đ.

Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Đấng đã muốn quy tụ trong Chúa Kitô các con cái Chúa bị phân tán vì đã phạm tội, từ khắp nơi được hợp lại thành một gia đình. Đ.

Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Đấng muốn cho Tin Mừng Nước Chúa được rao giảng cho mọi dân tộc để họ nhận biết Chúa là Thiên Chúa thật và Đấng Chúa sai đến là Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Đ.

Tiếp theo là lời nguyện chúc lành ở sau.

629. Khi không đọc lời cầu, trước lời nguyện chúc lành, chủ sự đọc:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện

Và mọi người thinh lặng cầu nguyện giây lát, sau đó chủ sự đọc lời nguyện chúc lành.

Lời nguyện chúc lành

630. Bấy giờ chủ sự dang tay đọc lời nguyện chúc lành:

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, chúng con khiêm tốn ca tụng Chúa. Chúa hằng soi sáng và thúc đẩy con người để khi truy tìm những mầu nhiệm ẩn dấu nơi thiên nhiên, họ làm cho công trình của Chúa được kiện toàn cách lạ lùng. Lạy Chúa, xin thương tình nâng đỡ + các tôi tớ Chúa đang sử dụng những phương tiện kỹ thuật sau lâu ngày tìm kiếm mới khám phá ra: xin cho họ biết thông truyền chân lý, nuôi dưỡng tình bác ái, bênh vực công lý, phổ biến niềm vui và cổ võ cũng như củng cố nền h bình giữa mọi người mà Chúa Kitô từ trời đã mang đến cho chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa đến muôn đời.

Đ. Amen.

631. Sau lời nguyện chúc lành, chủ sự tuỳ nghi rảy nước thánh trên những người hiện diện và các nơi, trong khi hát một bài thích hợp.

Kết thúc nghi thức

632. Bấy giờ chủ sự dang tay trên những người hiện diện và kết thúc nghi thức:

Xin Thiên Chúa là Đấng tạo thành mọi sự, luôn làm những việc lạ lùng, soi sáng tâm trí chúng ta, để chúng ta hiểu biết Chúa tường tận hơn và luôn kiên nhẫn cộng tác làm việc để thăng tiến chân lý và hoà bình.  

Đ. Amen.

Rồi đọc:

Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con + và Thánh Thần ban phúc lành cho toàn thể anh chị em đang cùng nhau hiện diện nơi đây. 

Đ. Amen.

633. Nên kết thúc bằng một bài hát thích hợp.

Học viện thánh Anphongsô